Nhân ái

Những mảnh đời cơ cực

Mặc dù đã 73 tuổi, nhưng Nguyễn Thị Lát, thôn Ngưa Thôn, xã Thăng Long, huyện Nông Cống (Thanh Hóa)lại là lao động chính trong gia dình, một mình gồng gánh lo cho cả 5 miệng ăn. Phải tằn tiện chắt chiu mới đủ cho hai ông bà huống chi còn nuôi người con tật nguyền và hai cháu nhỏ cuộc sống khốn khó đủ bề, chỉ thương các cháu không biết liệu có tiền để theo học được nữa hay không…

Đôi dòng nước mắt

Câu chuyện buồn cuối năm trong căn nhà nhỏ của gia đình bà Nguyễn Thị Lát gợi lên cho chúng tôi nỗi niềm thương cảm, thương cho những con người, những số phận không được may mắn. Bà đưa tay lên gạt đi đôi dòng nước mắt hằn khắc trên nét mặt già nua rồi kể tiếp câu chuyện về gia đình mình trong nỗi buồn: Tôi và ông Nguyễn Văn Hề lấy nhau và sinh được 6 người con chỉ có mỗi cháu Nguyễn Văn Lợi là con trai sinh năm 1977 nhưng thật bất hạnh cháu sinh ra là bị tật nguyền bẩm sinh do nhiễm chất độc da cam từ bố, các chị gái thì đã có danh phận riêng còn lại ông bà tôi và cháu Lợi. Ông Hề chồng tôi cũng đâu có bình thường vì ông ấy là thương binh nặng.

Căn phòng của gia đình anh Nguyễn Văn Lợi cũng là nơi học tập của các cháu

"Năm 1968 ông ấy tham gia nhập ngũ và chiến đấu tại Trà My, Quảng Nam một lần pháo cối của địch oanh tạc ông bị thương toàn thân và bị sức ép nên ngất đi nhiều lần, sau này cũng sống được nhưng bây giờ sức khỏe quá yếu một năm phải đi viện 5-6 lần, đến nay ông ấy đã mổ thận đến 3 lần không biết sẽ sống được bao nhiêu nữa", bà Lát ngường lại rồi khóc…

Một chiều cuối năm, chúng tôi chứng kiến bữa cơm của gia đình bà Lát, bữa cơm chan đầy nước mắt khi bà Lát phải tận tay xới cơm cho người con trai Nguyễn Văn Lợi năm nay 41 tuổi và hai cháu nhỏ con anh Lợi. Bữa cơm chỉ chút rau và vài con cá khô ấy vậy mà vẫn chưa đủ cho các cháu ăn no…Con bé Hoa bây giờ cũng giúp cho bà nội xới được cơm cho bố, ăn xong nó cũng giúp bà rửa bát, quét nhà. Mới chỉ mười hai tuổi nhưng nhìn nét mặt Hoa già dặn, cứng cáp bởi bé Hoa phải còn làm nhiều việc giúp bà.

Bữa cơm đạm bạc chỉ có rau của gia đình

Bữa cơm đạm bạc chỉ có rau của gia đình

Bà Lát lại tiếp tục câu chuyện: Các cháu gái nhà tôi lớn lên thì đi xây dựng gia đình ở xa, còn lại ông bà tôi già yếu nhưng lại phải nuôi cháu Lợi nó vừa tật nguyền vừa ngây ngô không biết gì, nhưng rồi đến tuổi trưởng thành thì chúng tôi cũng xây dựng gia đình cho cháu, một cô gái làng bên có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha mẹ, thiết nghĩ nếu cháu Lợi có vợ thì vợ chồng chăm sóc cho nhau cũng đỡ cho tôi phần nào.

Sau vài ba năm khi cháu Lợi lấy vợ, cuộc sống gia đình có phần ổn định, cháu Lợi sinh được 2 cháu gái là Nguyễn Thị Hoa năm nay 12 tuổi học lớp 6 và cháu Nguyễn Thị Hồng năm nay học lớp một. Biết hoàn cảnh gia đình nên các cháu luôn chăm ngoan học giỏi, cháu Hoa từ lớp một cho đến lớp năm luôn là học sinh giỏi, hàng ngày ngoài đi học cháu cũng làm đủ việc để giúp bố mẹ, ông bà nhưng ông trời không để cho chúng tôi cuộc sống bình yên mà tiếp tục gieo lên cuộc sống của chúng tôi bao nhiêu những khổ đau bất hạnh.

Người mẹ bỏ đi chỉ còn ba bố con anh Lợi

Người mẹ bỏ đi chỉ còn ba bố con anh Lợi

Đã hai năm nay, cô vợ cháu Lợi cũng phát bệnh điên dại cứ bỏ nhà ra đi hai ba lần anh em trong họ tìm về nhưng không được. Lần cuối cô ấy bỏ đi biệt tích không ai tìm được để lại một người chồng bệnh tật và hai con nhỏ, mất mấy tháng trời hai chị em cháu Hoa và cháu Hồng nhớ mẹ ôm nhau khóc cả đêm, thương các cháu nhưng cũng không biết làm sao được. Công việc mấy năm nay tôi phải lo toan gánh vác nhưng tuổi già sức yếu nếu không may tôi có ốm đau suy sụp thì không biết cả gia đình này sẽ như thế nào…?

Xin cho các em một mùa xuân trọn vẹn

Chúng tôi cũng có dịp về thăm Trường THCS xã Thăng Long nơi cháu Nguyễn Thị Hoa đang theo học, cô Lê Thị Thủy Chủ nhiệm lớp 6A cho biết: Em Nguyễn Thị Hoa luôn là học sinh chăm ngoan học giỏi, ở trong lớp luôn được các bạn quý mến và thông cảm cho hoàn cảnh của em. Hiện nay, ngoài các khoản tiền được nhà nước miễn giảm còn tiền học phí và một số khoản khác, bà của cháu Hoa là người đứng ra đóng cho cháu. Chúng tôi rất mong các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm quan tâm cháu Hoa để cháu vượt qua khó khăn, học tập chăm ngoan hơn nữa…

Cháu Nguyễn Thị Hoa luôn là học sinh chăm ngoan học giỏ

Ở trường là vậy, ở nhà cháu Hoa còn thay bà gánh vạc nhiều công việc, tuy còn nhỏ nhưng cháu Hoa luôn tỏa rõ là một ngươì con hiếu thảo từ việc chăm sóc cho bố, cho ông nội đến việc giúp bà nấu cơm, rữa bát, giặt giũ…Bà Lát cho biết: hai ba năm nay nó ít nói hẵn đi vì nó nhớ mẹ, cứ hễ nhắc đến mẹ là nó lại khóc. Những ngày cuối năm và lại thêm một cái tết nữa vắng mẹ, căn phòng của ba bố con cháu Nguyễn Thị Hoa thật lạnh lẽo nhìn những ánh mắt thơ ngây hồn nhiên của các cháu chúng tôi không cầm được những xúc động trong lòng. Cháu Hoa tâm sự: tết cháu chỉ muốn có mẹ thôi vì năm nào mẹ cháu cũng mua bánh kẹo và quần áo mới cho các cháu. Tết này không biết mẹ cháu có về với các cháu nữa không…

Những ngày cuối năm bộn bề, trong căn phòng nhỏ của gia đình bà Nguyễn Thị Lát, những số phận, những con người bất hạnh cũng có những ước muốn, ước muốn được sẻ chia tình thương để các em vơi đi những khó khăn và được cắp sách tới trường. Rất mong những tấm lòng nhân ái, những nhà hỏa tâm hãy mở rộng vòng tay giúp cho các em và gia đình bà Lát một mùa xuân trọn vẹn ấm áp tình người.

Mọi liên hệ xin gửi về địa chỉ: bà Nguyễn Thị Lát thôn Ngưa thôn, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Hoặc số điện thoại bà Lát; 0976622432

Tác giả: Tuyết Trang

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok