Xã hội

Người thân gục khóc bên thi thể cháu bé ở Trà Leng

Sáng 30/10, lực lượng chức năng tìm thấy thêm một thi thể trẻ em tại khu vực sạt lở ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Sáng 30/10, ngày thứ 3 sau vụ sạt lở, lực lượng chức năng vẫn khẩn trương tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam).

11 ngôi nhà của các hộ dân ở thôn 1, xã Trà Leng, nằm hoàn toàn dưới lớp đất đá. 10h sáng, khu vực này có mưa, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn so với chiều qua.

Trao đổi với Zing lúc 11h35, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết bộ đội biên phòng đang đưa 3 chó nghiệp vụ vào hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

9h30, lực lượng phát hiện một nạn nhân bị vùi lấp, tất cả tập trung toàn lực đào bới.

10 phút sau, thi thể một cháu bé được tìm thấy.

Người thân gào khóc khi nhìn thấy thi thể cháu bé.

Chị Hồ Thị Hoà, người thân cháu bé gục khóc.

Người dân đến hiện trường chờ thông tin về người thân gặp nạn.

Bức ảnh ông Lê Hoàng Việt, Bí thư xã Trà Leng, được người dân tìm thấy tại khu vực nhà ông. Hiện tại, ông Việt vẫn mất tích.

Người dân trong thôn đến hiện trường cố tìm kiếm những tài sản, vật nuôi còn sống tại khu vực sạt lở.

Tác giả: Duy Hiệu

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok