Pháp luật

Người đàn ông vận chuyển thuê 8kg ma tuý bật khóc khi bị tuyên án tử hình

Nhận chở thuê 8kg ma tuý để lấy tiền công 30 triệu đồng, người đàn ông bị tuyên án tử hình.

Ngày 31/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đình Tú (30 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 15/3, Tú điều khiển xe máy mang theo ba lô chứa lượng ma tuý lớn, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

Bị cáo Lê Đình Tú tại phiên toà xét xử.

Khi di chuyển đến khu vực thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) thì bị lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lúc này Tú vứt ba lô đựng ma tuý xuống lề đường, định phóng xe chạy nhưng bị công an khống chế.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô chứa 8 gói trà khô, bên trong có gần 8kg ma tuý đá.

Tại cơ quan điều tra, Lê Đình Tú khai nhận vận chuyển thuê lượng ma tuý lớn có giá trị nhiều tỷ đồng cho một người đàn ông ở Lào để lấy tiền công 30 triệu đồng.

Ngày 15/3, người đàn ông nói trên hẹn gặp Tú ở TP Vinh (Nghệ An) và đưa trước cho Tú 5 triệu đồng. Tú điều khiển xe máy đi theo sự hướng dẫn.

Đến tối cùng ngày, Tú nhận ba lô chứa ma tuý từ một người đàn ông lạ mặt ở địa điểm xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang rồi điều khiển xe máy đi giao hàng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại phiên toà, Tú bật khóc và nói bản thân hối hận vì đã thực hiện hành vi trên. HĐXX tuyên phạt bị cáo Tú án tử hình.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok