Trong nước

Nghi án người phụ nữ bị cướp giật điện thoại Vertu và hơn 600 triệu đồng

Sáng 14-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đã lấy lời khai bà Trần Thị Thất (58 tuổi, quê quán huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) và anh Ngô Mạnh Cường (con bà Thất,32 tuổi) để điều tra làm rõ vụ cướp giật táo tợn hơn 1 tỷ đồng tại Siêu thị LotteMart Biên Hòa.

Theo trình bày của bà Thất, lúc 14h25 ngày 8-8, hai mẹ con bà được chiếc Camry BKS 62A-021.30 chở từ Long An về Đồng Nai. Khoảng 14h15, xe về đến và dừng tại bãi xe ôtô của Siêu thị LotteMart Biên Hòa (phường Long Bình, TP Biên Hòa).

Bà Thất xuống xe mở cốp sau lấy tiền từ vali bỏ vào túi xách. Sau đó, xe tiếp tục chở con trai bà Thất đi huyện Trảng Bom (Đồng Nai) về nhà người quen. Bà Thất ra nhà chờ xe buýt trước siêu thị ngồi chờ người quen tên anh Trần Đức Mạnh (37 tuổi, ngụ ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) đến đón, vì đã có hẹn từ trước để anh Mạnh chở bà Thất đi làm thủ tục mua bán nhà đất.

Do bỏ quên giấy tờ trên xe ôtô, bà Thất điện thoại cho con trai quay xe lại để lấy giấy tờ. Khoảng 14h25 cùng ngày, xe ôtô dừng trước nhà chờ xe buýt cho bà Thất lấy giấy tờ.

Lúc này, anh Mạnh điều khiển xe máy hiệu Wave RS BKS 60B8-031.69 đến đón bà Thất và dựng xe trên vỉa hè sát với mép đường, đứng chờ. Bà Thất khoác túi xách và cầm tập hồ sơ đến chỗ anh Mạnh nói chuyện và đưa tập hồ sơ cho anh Mạnh giữ.

Bất ngờ, một đối tượng điều khiển xe máy hiệu Wave, màu đỏ, mặc đồ bảo hộ lao động màu xanh nước biển, đội mũ bảo hộ lao động màu cam, đeo khẩu trang y tế chạy sát người bà Thất giật mạnh túi xách. Nghe bà Thất truy hô “cướp, cướp...”, một số người dùng xe ôtô, xe máy đuổi theo nhưng do mật độ phương tiện tham gia giao thông lúc đó khá đông nên không theo kịp đối tượng.

Qua điều tra, tài sản bị cướp giật gồm túi xách hiệu “AuLi” màu nâu (bên trong có ĐTDĐ Vertu màu trắng bạc, trị giá khoảng 450 triệu đồng, một số tài sản khác và hơn 600 triệu đồng).

Tác giả bài viết: N.Văn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok