Giáo dục

Náo nức không khí đón năm mới của du học sinh Việt trên thế giới

Du học sinh Việt ở các nước Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Nhật… xuống phố hòa mình vào bữa tiệc âm thanh, ánh sáng tưng bừng đón thời khắc cả thế giới chia tay năm cũ và hân hoan chào đón năm mới 2018.

Úc là một trong những nơi đón giao thừa sớm nhất thế giới. Hòa chung không khí đón năm mới ở thành phố Sydney (Úc), anh Nguyễn Sóng Hiền, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Đại học Newcastle cũng xuống phố để chiêm ngưỡng "đại tiệc" pháo hoa.

8X Việt cho hay: "Khoảng 1,6 triệu người tham dự xem lễ hội bắn pháo hoa ở Sydney năm nay. Ước tính có khoảng 1 tỷ người trên thế giới xem qua truyền hình về màn trình diễn pháo hoa đón chào năm mới”.

Úc là một trong những quốc gia đón năm mới sớm nhất thế giới.
Úc là một trong những quốc gia đón năm mới sớm nhất thế giới.

Những màn trình diễn pháo hoa công phu gây ấn tượng mạnh.
Những màn trình diễn pháo hoa công phu gây ấn tượng mạnh.

Loạt ảnh pháo hoa vô cùng đẹp mắt tại Sydney, Úc.
Loạt ảnh pháo hoa vô cùng đẹp mắt tại Sydney, Úc.

Theo du học sinh Việt, những màn pháo hoa đẹp mắt và ngoạn mục ở đây năm nào cũng thu hút hàng triệu người đổ về:

“Tôi chưa bao giờ được chứng kiến màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục và kỳ vĩ đến như vậy. Rất đẹp mắt, không thể diễn tả bằng lời. Có hàng ngàn người đã tới từ hôm trước để tìm cho mình một chỗ lý tưởng để xem, họ lại qua đêm dù trời mưa. An ninh được thắt chặt, vì vậy mọi người rất vui và thoải mái để tận hưởng không khí của năm mới”, anh Hiền chia sẻ.

Hình ảnh pháo hoa rực sáng tại bờ biển Nam Úc do Võ Tuấn ghi lại.
Hình ảnh pháo hoa rực sáng tại bờ biển Nam Úc do Võ Tuấn ghi lại.

Còn tại khu vực Flinder của Úc, bạn Lê Tấn Phát (Du học sinh Việt tại trường Hawthorn Campus) cho hay, mọi người đổ ra đường đi xem "countdown" từ đầu giờ tối khiến những con phố đông nghẹt.

Hình ảnh được Tấn Phát ghi lại ở bờ sông Yarra kế bên Flinder, Úc.
Hình ảnh được Tấn Phát ghi lại ở bờ sông Yarra kế bên Flinder, Úc.

Cũng là một du học sinh Việt tại Úc, bạn Võ Tuấn (hiện sinh sống, học tập tại Adelaide, Úc) chia sẻ về không khí đón năm mới: “Rất nhộn nhịp. Úc khác với các nước khác khi giờ đang là mùa hè nên Tết là với kem và bia lạnh. Úc là nước đầu tiên đón năm mới trên thế giới nên cảm giác đang ở tương lai vậy”.

Nhiều người đem cả lều ra ngồi chờ xem bắn pháo hoa từ lúc 6 giờ chiều.
Nhiều người đem cả lều ra ngồi chờ xem bắn pháo hoa từ lúc 6 giờ chiều.

Tuấn và các bạn của mình cũng ra ngoài xem pháo hoa tại bờ biển Glenelg, Nam Úc nhé trong thời khắc chuyển giao năm mới. Anh chàng cho hay, năm nay dự định đi Sydney xem mà cuối cùng lại lỡ hẹn, có điều vẫn rất đẹp, Úc là 1 trong những nước nổi tiếng nhất thế giới về pháo hoa.

Bên cạnh hoạt động xuống phố hòa mình với không khí náo nhiệt mừng năm mới, nhiều du học sinh chọn cho mình những phút giây thư thái tại nhà hoặc ở chùa.

Là một du học sinh tại Nhật, Nguyễn Thái Sơn đã đi lễ chùa đầu năm ở Asakusa để nguyện cầu may mắn, bình an trong năm 2018.

Lễ chùa đầu năm mới.
Lễ chùa đầu năm mới.

Và không quên thưởng thức ẩm thực đêm ở Asakusa.
Và không quên thưởng thức ẩm thực đêm ở Asakusa.

Còn Nguyễn Mạnh Linh, một du học sinh Việt tại Pháp lại chọn đón năm mới ngay tại nhà bằng một bữa tiệc tự tay trổ tài với món gà tây nướng.

Món gà tây nướng và rượu vang cho đêm giao thừa.
Món gà tây nướng và rượu vang cho đêm giao thừa.

Cũng tại Pháp Pháp, Nguyễn Phan Bảo Thụy (Phó chủ tịch đối nội của Hội sinh viên Việt Nam tại thành phố Rennes) cùng bạn bè lại tập trung đông đảo trước tòa thị chính đón thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.

Bảo Thụy chia sẻ: "Đón năm mới với người châu Âu nói chung và người Pháp nói riêng là một dịp vô cùng quan trọng. Sự háo hức, vui mừng và không khí rộn ràng đêm 31/12 y hệt không khí đêm Giao thừa dịp Tết Nguyên Đán.

Người dân tập trung đông đảo trước tòa thị chính đón thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.
Người dân tập trung đông đảo trước tòa thị chính đón thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.

Hòa chung không khí với người dân tại thành phố Rennes, các bạn sinh viên Việt Nam tại đây tập trung đông đủ trước tòa thị chính - nơi diễn ra màn bắn pháo hoa cùng màn nhạc kịch âm thanh ánh sáng sinh động. Không khí vui tươi lan tỏa thời khắc chuông đồng hồ điểm 12h00. Mọi người cùng hô vang "Bonne nouvelle année – Bonne santé!" Họ cùng nâng những ly champagne và chúc tụng nhau. Hội chợ với các trò chơi, món ăn truyền thống vẫn mở ngoại lệ đêm 31".

Dịp này, tại Rennes thường có các hội chợ với nhiều trò chơi hấp dẫn cho cả trẻ em và người lớn (trượt băng ngoài trời). Mọi người sẽ thưởng thức các món như churos, gaufres, hạt dẻ nướng, uống rượu vang nóng nấu với những hương liệu như quế, hồi, cam...

Du học sinh Việt cùng nâng ly chúc mừng năm mới.
Du học sinh Việt cùng nâng ly chúc mừng năm mới.

Trước đó, kể từ Noel là thời điểm nghỉ lễ của sinh viên. Dịp này, mọi người hay ăn các món ăn truyền thống đón năm mới như hàu tươi ăn sống với chanh, tôm hùm, ốc, gan ngỗng, gà tây nướng rau củ, uống champagne... Đây cũng là dịp sinh viên được nghĩ lễ 2 tuần nên hầu như các bạn đều tranh thủ đi du lịch. Năm mới ở xứ người cùng với những bạn bè chung dòng máu vì thế trở nên thật ấm áp và ý nghĩa với các du học sinh Việt.

Tác giả: Lệ Thu

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: Du học sinh Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok