Xã hội

Nam thanh niên khỏa thân ở ban công tầng 10 bệnh viện

Gã thanh niên xăm trổ đầy người cởi hết quần áo, la hét gần hai tiếng tại ban công tầng 10 của Bệnh viện Đồng Nai.

Khoảng 11h30 ngày 17/5, người dân đi đường và bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai hốt hoảng khi thấy nam thanh niên leo ra hành lang tầng 10 la hét, đòi nhảy lầu. Sau đó anh ta cởi hết quần áo, lộ nhiều hình xăm trên người rồi đi lại ở hành lang, không cho ai tiếp cận.

Nam thanh niên khỏa thân đứng ở ban công tầng 10 của bệnh viện. Ảnh: Thái Hà.

Các bác sĩ bệnh viện và cảnh sát cứu hộ ra sức thuyết phục nhưng bất thành. Sự việc thu hút hàng trăm người đứng bên dưới theo dõi. Hai tiếng sau, khi người nhà đến nói chuyện thì anh ta mới chịu tự leo vào.

Advertisement
Bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, nam thanh niên 33 tuổi có dấu hiệu bị "ngáo đá", không nhận thức được hành vi của mình. "Sự việc diễn ra buổi trưa nên không ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh nội và ngoại trú ở bệnh viện. Hiện gia đình đã đưa người này về nhà", bác sĩ Tuấn nói.

Tác giả: Phước Tuấn

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok