Xã hội

Nam thanh niên cứu hai mẹ con dưới dòng nước xoáy

Nghe tiếng kêu cứu dưới dòng nước xiết, nam thanh niên vội lao mình xuống cứu sống hai mẹ con nạn nhân.

Trưa nay (14/10), bà Huỳnh Thị Lý (trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) xuất viện sau khi điều trị gãy chân. Trên đường bà được con trai chở bằng xe máy về nhà, qua cống đập Bến Bổi bắc qua một nhánh sông Bàn Thạch thuộc phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, đồ trên xe bất ngờ bị rơi.

Nguyễn Vũ Quốc Bảo bên cống nước chảy xiết, nơi anh vừa cứu hai mẹ con thoát chết

Khi hai mẹ con dừng xe để nhặt đồ thì cả người và xe máy rơi xuống dòng nước xiết.

Lúc này, anh Nguyễn Vũ Quốc Bảo (23 tuổi, trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đang ngồi chơi gần cống đập Bến Bổi nghe tiếng kêu cứu. Khi anh Bảo chạy đến đã thấy bà Lý chìm dưới nước, con trai bà Lý đang vật lộn với dòng nước.

Không suy nghĩ thiệt hơn, anh Bảo vội lao mình xuống nước cứu hai mẹ con. Tuy nhiên, do gặp dòng nước chảy xiết nên việc cứu hai mẹ con bà Lý rất khó khăn. Một số người câu cá gần đó chạy đến hỗ trợ, thả dây và dụng cụ xuống. Khoảng 10 phút sau, cả ba người cùng được kéo lên bờ an toàn.

Bà Lý uống nhiều nước, vết thương ở chân tái phát nên được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo quan sát, cống Bến Bổi dài khoảng 6 m, rộng gần 2,5 m, phía dưới sâu khoảng 3 m và nước chảy xiết.

Tác giả: C.Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok