Xã hội

Mưa lớn, một thi thể bị cuốn trôi hàng trăm mét trên sông Sài Gòn

Sau khi phát hiện thi thể người, lực lượng chức năng tiếp cận đưa vào bờ nhưng do mưa lớn, nước chảy siết nên thi thể tiếp tục bị cuốn trôi đi hàng trăm mét.


Vị trí phát hiện thi thể ban đầu.

Vị trí phát hiện thi thể ban đầu.

Chiều 21/10, lực lượng chức năng quận 12, TPHCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể một người đàn ông về nhà xác để tiếp tục điều tra.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, người dân đi câu cá thì phát hiện một thi thể nổi lên trên sông Sài Gòn đoạn qua phường Thanh Lộc (quận 12) nên trình báo cơ quan chức năng. Công phường đã có mặt phong tỏa hiện trường và nhờ lực lượng cứu hộ, cứu nạn TPHCM có mặt hỗ trợ đưa thi thể vào bờ.

Tuy nhiên, thời điểm trên nước chảy siết, kết hợp mưa lớn đã khiến thi thể này trôi dạt từ cầu Phú Long mới về khu vực cầu Phú Long cũ (khu vực nối tỉnh Bình Dương và quận 12, TPHCM).

Gần 1 giờ sau, một người đi đánh cá phát hiện thi thể này nên đã kéo vào bờ gần chân cầu Phú Long cũ, cách vị trí trước hơn 500m.

Do mưa lớn, nước chảy siết nên thi thể người đàn ông bị cuốn trôi hơn 500.
Do mưa lớn, nước chảy siết nên thi thể người đàn ông bị cuốn trôi hơn 500.

Ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân mặc quần jean màu xanh, áo thể thao màu vàng đen, trên người nạn nhân công an tìm thấy một điện thoại di động, một chứng minh nhân dân tên Trần Ngọc Quí (23 tuổi, ngụ tỉnh An Giang). Sự việc khiến người dân đi ngang khu vực hiếu kỳ đứng xem khiến giao thông qua cầu bị ùn tắc.

Hiện nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân vẫn đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Hà An

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok