Nhân ái

Mẹ lượm ve chai, con bệnh tim cần 100 triệu cứu sống

Cánh cửa phòng hồi sức đóng im ỉm, người mẹ nghèo chỉ trực lao ra khi cánh cửa hé mở. Cậu con trai của chị đang rất nguy kịch trong đó...

Người phụ nữ có nước da sạm nắng, đôi mắt thâm quầng, dáng vẻ mệt mỏi. Mắt chị nhìn đăm chiêu về phía phòng hồi sức tích cực. Cánh cửa gần như đóng im ỉm, lâu lâu lại có một ông bố, bà mẹ được vào thăm con trong chốc lát rồi đi ra. Người đàn bà ấy cũng đang đợi chờ để đến lượt mình vào thăm con. Nỗi lo lắng về tiền bạc về tính mạng của con khiến chị

Ca mổ kéo dài 32 tiếng

Tiến lại gần, chúng tôi hỏi đúng tên con chị, chị nhìn chúng tôi ngơ ngác. Biết không phải là người quen, chị hỏi chúng tôi sao biết con chị. Nghe chúng tôi giới thiệu xong, chị òa khóc cứ nắm chặt lấy tay chúng tôi nhờ cầu cứu đứa con chị.

Con chị là cháu Dương Thành (sinh năm 2006 ở số 73 thôn 18, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk). Bé Thành bị bệnh giãn gốc động mạch chủ.

Mẹ lượm ve chai, con bệnh tim cần 100 triệu cứu sống

Mắc phải căn bệnh giãn gốc động mạch chủ khá nặng nên bé Dương Thành đang cần lắm sự chia sẻ của bạn đọc.

Kể với chúng tôi, chị Ngô Thị Cúc vẫn chưa hết bàng hoàng vì chỉ nghĩ con mắc bệnh sơ sơ. Cậu con trai đang khỏe mạnh, bỗng dưng chị thấy bé chảy máu mũi. Chị đưa con tới phòng khám, bác sĩ nghi có điều bất thường liên quan đến tim mạch nên chuyển con đến BV Nhi Đồng 2, TP.HCM.

Sau thời gian theo dõi, làm các xét nghiệm siêu âm chuyên sâu, bác sĩ có bằng chứng đó là căn bệnh giãn gốc động mạch chủ. Bé đã có chỉ định phẫu thuật để cứu nguy tính mạng.

Đây là một ca mổ rất khó khăn và phức tạp, bác sĩ đã phải dùng đến phương pháp ECMO (máy tuần hoàn ngoài cơ thể, một phương pháp mới điều trị vô cùng tốn kém). Ca phẫu thuật kéo suốt 32 tiếng đồng hồ.

Bé Dương Thành vẫn đang được chăm sóc, theo dõi đặc biệt, bé được hỗ trợ bởi rất nhiều máy móc tối tân. Người nhà cũng rất hạn chế thăm, nếu có thăm cũng chỉ là đứng nhìn qua cửa kính để đảm bảo an toàn cho bé.

Bác sĩ thông báo cho người nhà biết, tình trạng của bé có tiến triển, tuy nhiên vẫn còn đang phải chạy máy ECMO. Chi phí cho ca phẫu thuật và điều trị cho bé Dương Thành rất lớn. Cha mẹ đã phải cầm cố ruộng đất để lấy tiền cứu con, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển.

Mẹ mua ve chai bao giờ đủ tiền cứu con

Chị Ngô Thị Cúc bảo mình làm cái nghề khổ cực nhất mà thu nhập lại chẳng đáng là bao. Nhưng chị bảo với cái tuổi của mình lại sống ở vùng nông thôn nên cũng chẳng biết làm gì khác.

Công việc của chị chẳng kể giờ giấc, ngày đêm, sớm tối cứ lúc nào rảnh việc nhà chị lại xách chiếc bao tải, xe đạp rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm. Tay móc bọc, tay bới trong từng túi rác người ta bỏ đi nhặt nhạnh những mảnh sắt vụn, chai nhựa, hộp giấy… Có những người bán những đồ cũ nát, chị mua về bán kiếm lời.

Mẹ lượm ve chai, con bệnh tim cần 100 triệu cứu sống

Bé Dương Thành trước khi phẫu thuật.

Nếu tính thành tiền thì mỗi ngày chị kiếm được 70-80 ngàn đồng. Cũng không ít ngày chị Cúc chỉ mua về được vài chục ngàn cá khô cho bữa cơm chiều.

Anh Dương Chín thời gian gần đây bị bệnh khớp, tràn dịch đầu gối đau nhức một tuần chỉ làm được vài ba ngày. Công việc bốc vác ở kho của anh khá nặng nhọc thu nhập cũng không được bao nhiêu. Nhà anh chị có 5 người con hai cô con gái lớn đã lập gia đình cuộc sống cũng khó khăn không giúp em được nhiều.

Ba đứa con còn lại vẫn đang đi học chưa giúp cha mẹ kiếm tiền được. Khi con bị bệnh, chị Cúc có đúng 2 triệu đưa con đi khám. Nhập viện cũng chưa có tiền đóng tạm ứng viện phí. Thủ tục xong, chị mới vội vàng cầm cố mảnh ruộng cấy của gia đình lấy 30 triệu đóng tạm ứng viện phí cho con.

“Tôi ngồi ở đây mà ruột gan nóng như lửa đốt. Mỗi lần nghe bác sĩ phát loa gọi người nhà, tôi chỉ muốn lao đến cửa để hỏi xem tình hình cháu ra sao. Tôi gọi về nhà đến “cháy máy” để hỏi vay mượn nhưng cũng không có. Bây giờ tôi biết phải làm sao. Giá như có tiền vay lo cho con thì dù khó tôi cũng cố làm để giả dần. Nhưng nhà mình nghèo vay dăm ba triệu đã khó chứ nói gì đến tiền trăm triệu. Xin hãy giúp chúng tôi cứu con”, chị Cúc nói như van xin.

Cơ hội cứu sống cho bé Dương Thành đang rất rộng mở, dù bệnh khá nặng nhưng dấu hiệu tiến triển mỗi ngày một khá lên. Hy vọng những tấm lòng nhân hậu sẽ không bỏ rơi con đâu Thành ơi.

Mọi đóng góp xin gửi về:

Gửi trực tiếp: Anh Dương Chín (73 thôn 18, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) ĐT: 0369 899 203

Tác giả: Đức Toàn

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok