Pháp luật

Mẹ hô con bị bắt cóc: Thi thể nằm dưới giếng

Người mẹ hô hoán con bị bắt cóc khiến người dân tập trung tìm kiếm nhưng bất ngờ người dân thấy thi thể cháu bé dưới giếng.

Khoảng 7h30 ngày 8/10, người dân và hàng xóm tập trung chạy đến nhà chị Phạm Thị Ngọc T (27 tuổi, ở Đội 3, thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, TP.Quảng Ngãi) sau khi nghe tin chị Thu hô hoán con trai tên Phạm Ngọc Q (2 tuổi) bị bắt cóc.

Khi chạy đến nhà chị T., người dân thấy chiếc xe nôi cháu Q. thường ngồi bị bỏ trước cửa nhà nên tỏa ra tìm kiếm. Một lúc sau, người dân thôn Phú Bình phát hiện thi thể cháu Q. dưới giếng nước của gia đình nên trình báo Công an.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định cháu Q tử vong do bị người khác ném xuống giếng.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng (Ảnh DT)

Bước đầu cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ nghi vấn chính người mẹ đã thực hiện hành vi ném con xuống giếng. Bởi theo lời người nhà nạn nhân, trước đây chị T bị trầm cảm nặng và có thời gian được đưa đi chữa trị bệnh trầm cảm. Thời gian gần đây, chị T thường xuyên có biểu hiện và hành động khác thường.

Được biết, chị T. hiện đang nuôi con đơn thân. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: Báo Đất việt

  Từ khóa: bắt cóc , công an

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok