Nhân ái

Mẹ góa mù lòa “chết lặng” khi con trai bị suy thận, suy tim

Một mình vất vả nuôi con, đến khi con trưởng thành, những tưởng có thể nhờ cậy con lúc về già, nhưng rồi khi nghe tin con trai bị bệnh suy thận mãn tính, bà Nguyễn Thị Hồng (68 tuổi, ở xóm Gie Đình, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) như chết lặng.

Anh Nguyễn Gia Nam hiện phải nằm viện điều trị thường xuyên. Ảnh: Trọng Tráng

Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, xuống cấp, chỉ kê hai chiếc giường ọp ẹp, bà Nguyễn Thị Hồng cay đắng nói về hoàn cảnh của mình. Mẹ goá, con côi, gia đình bà thuộc diện khó khăn nhất của xã. Hơn chục năm trở lại đây, đôi mắt của bà càng ngày càng mờ đục, đến nay thì một bên đã mù hẳn.

Thương mẹ, anh Nguyễn Gia Nam (SN 1990) sớm thoát ly gia đình đi làm công nhân. Nhờ siêng năng, chăm chỉ lại chi tiêu tiết kiệm, anh dành dụm được chút ít tiền xây cho hai mẹ con căn nhà cấp 4 thay cho mái nhà tranh dột nát.

Năm 2019, bà Hồng mạnh dạn vay tiền ngân hàng để anh Nam đi Singapore xuất khẩu lao động. Nhưng do không tìm hiểu kỹ càng nên khi sang đến nơi, anh mới biết nội dung công việc không đúng như hợp đồng, tiền lương thấp, lại phải tăng ca liên tục. Cũng trong thời gian này, sức khỏe anh Nam đột nhiên suy giảm, nhưng chỉ đến khi bị co giật rồi ngất xỉu trong giờ làm việc, được chủ quản đưa đi bệnh viện kiểm tra thì anh mới biết bị suy thận. Anh Nam bị ông chủ chấm dứt hợp đồng rồi trở về nước.

Tiền vay ngân hàng còn chưa trả hết, giờ lại nghe tin mắc bệnh hiểm nghèo, đã có lúc anh Nam nghĩ đến cái chết.

Hiện tại, bệnh đã chuyển biến nặng. Bác sĩ cho biết, ngoài suy thận, anh Nam còn có dấu hiệu của suy tim. Mặc dù vẫn còn cơ hội thay thận, nhưng nếu kéo dài, bệnh sẽ chuyển biến nghiêm trọng hơn, khi đó không thể thay thận nữa và khả năng kéo dài sự sống càng khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Hồng xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp anh Nguyễn Gia Nam (con trai bà Hồng), SĐT: 0868 682 528.

Tác giả: Trọng Tráng

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok