Thể thao

Manchester United lỡ hẹn với Champions League

Manchester United mất suất dự Premier League mùa này sau thất bại 0-4 trên sân của Brighton.

Manchester United đã bại trận một cách khó tin trên SVĐ Amex của Brighton. Không chỉ tan giấc mơ lọt vào top 4, họ còn khiến người hâm mộ thất vọng về tinh thần chiến đấu ở trận vừa qua. Đội bóng của HLV Ralf Rangnick sụp đổ quá nhanh và thể hiện bộ mặt yếu kém trong cả trận đấu.

Ngay phút thứ 10, Moises Caicedo đã đưa đội chủ nhà vượt lên với cú sút chìm ở cự ly gần 30m.

Đầu hiệp 2, Brighton liên tiếp ghi bàn. Marc Cucurella mở màn với một cú sút tung nóc lưới David De Gea ở phút 49. Tiếp đó, Pascal Gross và Leandro Trossard lần lượt lập công để đưa tỉ số lên thành 4-0 khi đồng hồ mới điểm phút 60. Hàng thủ Man Utd hoàn toàn sụp đổ trước những đường đan bóng cực kỳ hiệu quả của đội chủ nhà. Varane sa sút nặng nề dù được giao trọng trách gánh đỡ tuyến phòng ngự thay Maguire. Dalot là nỗi xấu hổ bên cánh phải, còn Lindelof khó giữ được vị trí tại Man Utd nếu tiếp tục chơi với phong độ này.

Marc Cucurella sút tung nóc lưới Manchester United ngay đầu hiệp 2 (Ảnh: The Guardian)

Những phút còn lại, Manchester United không thể tìm nổi một bàn danh dự. Edinson Cavani, Bruno Fernandes và Cristiano Ronaldo đều tìm cách dứt điểm, song bất lực trước thủ môn Sanchez chơi tuyệt hay.

Sau 37 trận, đội bóng của HLV Ralf Rangnick chỉ có 58 điểm, kém vị trí thứ 4 của Arsenal 5 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc Manchester United chắc chắn không thể giành được vị trí trong top 4 bởi họ chỉ còn 1 trận đấu nữa. Thậm chí họ còn có nguy cơ bị West Ham vượt mặt trong phần còn lại của mùa giải.

Đây mới chỉ là lần thứ 5 trong suốt 30 năm qua Manchester United không thể giành vé tới Champions League. Kết cục đáng buồn cho Quỷ đỏ, nhất là khi họ đã chi gần 120 triệu Bảng Anh trong mùa hè năm ngoái để mang về Raphael Varane, Jadon Sancho và Cristiano Ronaldo.

Ronaldo cũng chẳng thể gánh nổi nỗi thất vọng tại Man Utd.


Sau trận, HLV Ralf Rangnick đã phải công khai xin lỗi các CĐV Man Utd. Ông gọi màn trình diễn trước Brighton là "vô cùng tệ hại", "không thể chấp nhận nổi" và yêu cầu toàn bộ đội bóng phải cải thiện phong độ để bảo vệ suất dự Europa League mùa sau.

Trong tột cùng thất vọng, giờ đây CĐV Manchester United chỉ mong mùa giải chóng kết thúc để tân HLV trưởng Erik Ten Hag nắm quyền và bắt đầu công cuộc tái thiết tại Old Trafford.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 36.



Tác giả: THÀNH ĐỖ

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok