Nhân ái

Mắc bạo bệnh, người phụ nữ nghèo chỉ biết nằm ở nhà chờ chết

Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày chị Hằng chịu nhiều đau đớn do căn bệnh ung thư vú gây ra. Hiện tại, căn bệnh đã khiến chị phải nằm một chỗ, không thể ăn uống. Chị luôn lo sợ, hai đứa con nhỏ sẽ ra sao nếu một mai không còn mẹ?

Nằm liệt một chỗ vì ung thư vú

Gia cảnh éo le của chị Tao Thị Hằng (SN 1987) ở bản Vàng Pheo (xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) đã quá quen thuộc với người dân ở nơi đây.

Khi chúng tôi tới thăm, chồng chị Hằng - anh Mào Văn Định - đang ở bệnh viện tỉnh chăm sóc bố. Lúc đó chỉ có chị Hằng và mẹ đẻ là cô Vàng Thị Duyên (SN 1964) ở nhà. Nằm trên chiếc giường cũ kỹ, cơ thể chị Hằng chỉ còn da bọc xương, thỉnh thoảng lại rên lên vì đau. Dù cố muốn ngồi dậy khi có khách đến nhưng chị chỉ biết nhìn chúng tôi với ánh mắt toát lên sự mệt mỏi, đau đớn.

Theo chia sẻ của mẹ chị Hằng, ban đầu chị chỉ thấy một cục nổi ở ngực. Chị nghĩ bình thường và phần cũng vì không có tiền nên không đi kiểm tra. Cục hạch mỗi ngày một lớn thêm khiến chị nóng sốt liên tục, sức khỏe sa sút rồi ốm yếu dần.

Chị Hằng hiện giờ người gầy yếu, nằm liệt một chỗ vì ung thư vú. Ảnh: TG

Khi tình trạng ngày một nặng, chị mới vay mượn đi khám dưới tỉnh và phát hiện bị ung thư vú. Cầm tờ giấy báo bệnh trên tay, chị lặng người không hiểu vì sao mình lại mắc căn bệnh quái ác này? Bác sỹ hết lòng khuyên và chuyển chị xuống Hà Nội tiếp tục điều trị, gia đình lại khó khăn nên lúc đó chị đành xin về, gồng mình chịu những cơn đau bệnh tật.

Gần một năm nay từ ngày phát hiện ra bệnh, chị Hằng chỉ có một lần duy nhất được lên bệnh viện tỉnh điều trị rồi lại phải xin về nhà uống thuốc cầm cự. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày chị chịu nhiều đau đớn do căn bệnh gây ra. Dần dần, bệnh nặng thêm khiến chị nằm liệt một chỗ, không thể tự đứng dậy.

Lo lắng cho tương lai của hai con nhỏ

Ông Vương Biên Thùy, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh xã hội xác nhận hoàn cảnh gia đình chị Hằng thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở địa phương.

“Chị Hằng đang mắc phải căn bệnh ung thư vú nằm liệt giường gần một năm nay, chồng sức khỏe lại kém. Trong khi bố anh Định thường xuyên đau ốm đi bệnh viện nên rất khó khăn. Chúng tôi rất mong qua phương tiện truyền thông các nhà hảo tâm biết đến hỗ trợ cho gia đình họ có điều kiện để điều trị bệnh, vượt qua khó khăn này” – ông Thùy bày tỏ.

Vợ chồng chị Hằng có hai đứa con nhỏ, một đứa đang học lớp 6 và một cậu con trai đang học lớp 1. Anh Định sức khỏe không được tốt như người bình thường khác. Gần như nguồn thu nhập chính của gia đình là do chị Hằng cáng đáng. Từ ngày chị nằm một chỗ, mất đi một lao động chính nên gia đình khó khăn hơn.

Anh Định dù muốn đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày cho gia đình, chi phí học hành cho con và thuốc thang cho bố, cho vợ thế nhưng lại không an tâm làm việc. Làm chưa hết buổi, anh phải trở về nhà chăm lo cho con cái, vợ và bố của mình. Có tháng, anh Định còn chẳng đi làm được ngày nào vì phải đi viện chăm bố. Nhà neo người, mẹ đẻ chị Hằng phải sang ở cùng để chăm sóc chị và lo cơm nước cho các cháu.

Chị Hằng lo sợ khi chị mất đi thì con cái sẽ thất học

Hiện căn bệnh ung thư vú mà chị đang mắc đã chuyển sang giai đoạn cuối. Có những hôm gia đình hết gạo, cả nhà phải ăn sắn thay cơm. Còn chị Hằng chỉ cầm cự bằng nước trắng pha đường và cháo loãng.

Cuộc sống của cha mẹ luôn ở cảnh bần hàn, chị Hằng chỉ mong sao con cái được học hành đến nơi đến chốn. Chị bảo chị lo nếu mai kia chị không còn, một mình anh Định “gánh” cả gia đình thì liệu các con có thất học?.

Ước muốn của vợ chồng chị là tu sửa lại căn nhà cho các con có một chỗ ở tử tế chắc cũng khó có thể thực hiện. Căn nhà nhỏ cả gia đình anh chị đang sinh sống rộng chừng 30m2, dựng bằng những chiếc ván gỗ tạm bợ hiện đang xuống cấp.

Căn nhà tuềnh toàng của vợ chồng chị Hằng thường xuyên bị dột khi mưa

Bên trong căn nhà chẳng vật dụng gì có giá trị ngoài bộ bàn ghế cũ và chiếc giường chị Hằng đang nằm. Vào những ngày mưa gió, ngôi nhà của anh chị bị dột, ướt sũng. Nơi chị Hằng nằm phải phủ một tấm vải mưa cho đỡ ướt.

Vì hoàn cảnh nghèo khiến việc điều trị bệnh của chị Hằng rơi vào ngõ cụt. Quằn quại trong cơn đau bạo bệnh, chị Hằng thều thào nói với chúng tôi: “Xin mọi người hãy giúp gia đình tôi. Các con tôi còn quá nhỏ”, rồi chị lại thở từng hơi yếu ớt. Chúng tôi chỉ mong sao với sự sẻ chia sẻ bạn đọc hảo tâm, chị Hằng sẽ có điều kiện để duy trì cuộc sống gia đình và yên tâm điều trị.

Mọi sự giúp đỡ gia đình Tao Thị Hằng - xin gửi về Mã số 459:

Anh Mào Văn Định, ở Bản Vàng Pheo, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Tác giả: Hà My – Giao Thủy

Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok