Xã hội

Khởi tố nghịch tử đánh mẹ ruột, chém bảo vệ dân phố

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Văn Quốc Thạnh, 28 tuổi.

Văn Quốc Thạnh bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 25/8, ông Nguyễn Văn Hảo đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, hỗ trợ công tác xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại khu vực hội trường khu phố 7, phường Phước Lộc thì nhìn thấy cách đó khoảng 200m, Thạnh cầm cây đánh mẹ ruột là bà Đặng Thị Sanh (61 tuổi) ngay giữa đường.

Khi nghe tiếng người dân tri hô, anh Trương Văn Nghiệm, thành viên tổ trực, cán bộ Công an phường Phước Lộc trực tiếp dùng xe máy chở ông Hảo đến giải quyết.

Thấy vậy, đối tượng Thạnh bỏ chạy vào nhà phía trong hẻm. Ông Hảo xuống xe đuổi theo và có cầm một gậy cao su.

Khi ông Hảo đi đến cuối hẻm, Thạnh chạy vào nhà lấy con dao bằng kim loại dài khoảng 30cm xông ra tấn công ông Hảo.

Theo phản xạ, ông Hảo đưa gậy cao su lên đỡ nhưng vẫn bị chém trúng mu bàn tay và cổ tay phải.

Sau đó, ông Hảo chạy ngược ra bên ngoài và được mọi người đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thị xã La Gi.

Đối tượng Thạnh sau đó bỏ chạy vào nhà, đóng cửa cố thủ bên trong.

Khi lực lượng Công an phường Phước Lộc đến vận động, đối tượng mới ra trình diện.

Thạnh khai nhận, biết hành vi đánh mẹ ruột của mình là vi phạm pháp luật nên khi thấy lực lượng công an, bảo vệ dân phố đến thì sợ bị bắt. Do đó Thạnh lấy dao ở bếp ra đứng trước nhà, nếu lực lượng chức năng vào bắt sẽ dùng dao tấn công.

Vì vậy, khi thấy ông Hảo mặc trang phục bảo vệ dân phố đi vào, đối tượng ngay lập tức sử dụng dao xong vào chém. Kết quả giám định pháp y về thương tật xác định, ông Hảo bị thương tích tỉ lệ 5%.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Đắc Phú

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok