Trong tỉnh

Hàng trăm nghìn người nhảy sóng ở bãi biển nước đục ngầu

Hầu hết gia đình đi nghỉ mát dịp hè đã bị choáng khi phải chứng kiến cảnh quá tải ở bãi biển Sầm Sơn chiều cuối tuần. Nhiều người ngậm ngùi ngồi nhìn và không xuống nước.

Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hoá) chiều 6/7, trên bờ đông nghẹt người từ 16h. Diều được bán khắp nơi nhưng không thấy cánh nào bay trên trời. Mọi người đi nghỉ chủ yếu thích xuống nước giải nhiệt.

Dọc bờ biển, người dày đặc từ khu vực đền Độc Cước đến các bãi tắm A, B, C. Nhiều du khách cảm thấy choáng khi không biết làm cách nào để chen chân xuống biển.

Những thành viên trong các gia đình thường bị thất lạc nhau trên bãi biển đông người. Chỉ cần ngoảnh đầu đi vài giây, nhiều người quay lại rất có thể không thấy thân nhân ở đâu.

Theo nhân viên cứu hộ, kể từ đầu mùa hè, cứ cuối tuần là bãi biển Sầm Sơn lại đông đúc như thế này.

"Thời gian được xuống biển của du khách chỉ trong khoảng 3 giờ vào buổi chiều nên sự quá tải là dễ hiểu. Mọi người thường ngủ trưa xong, chờ nắng dịu mới đi bơi. 18h30 là chúng tôi phải yêu cầu khách rời khu vực này hết", nhân viên cứu hộ nói.

Nhìn từ trên cao, cảm giác như các con sóng lớn thỉnh thoảng xô đám người va vào nhau.

Một em nhỏ sợ hãi khi thấy con sóng lớn.

Đa số du khách đi theo nhóm người thân, gia đình.

Giới trẻ xuất hiện khá ít.

Sầm Sơn là một trong số ít bãi biển ở Việt Nam có sóng lớn. Để đứng vững ở nơi đông người mà không bị xô vào nhau, nhiều người phải tìm cách giữ chặt tay nhau.

Nhiều người hứng con sóng ập vào người.

Biển Sầm Sơn luôn trong tình trạng vẩn đục.

Sau khi bơi, việc kiếm được một chỗ ngồi nghỉ trên bờ cũng khá khó khăn.

Bà Hiệp, một du khách từ Hà Nội chia sẻ: "Khiếp quá, tôi đi nhiều bãi biển, chưa thấy ở đâu đông như thế này". Sau khi xuống nước được 10 phút, bà đành quay lên ngồi ở một quán giải khát.

Rất nhiều du khách đến nơi nhìn thấy cảnh này đã không mặc đồ bơi xuống biển, đành ở trên quan sát mọi người.

Các hàng ghế cho thuê cũng chật kín khách. Hết chỗ, nhiều người ngồi xuống cát chờ đợi đồ uống.

Nhóm phụ nữ tìm một chỗ trống để tạo dáng chụp ảnh. Xung quanh họ vẫn bị lọt nhiều người vào khung hình.

Bố con bé Thảo Tiên đến đây chỉ ở trên bờ. Không có trò gì chơi, bố mua cho bé chiếc chong chóng giá 20.000 đồng.

Khu vực tắm nước ngọt cũng đông đúc. Giá tại đây cao hơn ở nhiều bãi biển khác, 20.000 đồng/người.

Tác giả: Khánh Hiền

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok