Xã hội

Giải cứu cô bé bị mẹ xích chân bắt đi xin tiền để đánh đề ở Hải Phòng

Thấy cô bé bị mẹ xích chân đi từng bước nặng nhọc quanh khu vực cầu An Dương (TP Hải Phòng), người phụ nữ tốt bụng đã ra tay giải cứu em.

Cô bé từ nhỏ đã lang thang nhặt rác cùng bố, lớn lên chút xíu thì bị mẹ xích chân bắt đi xin tiền cho bà đánh đề.

Cảm thương khi thấy cảnh cô bé bị xích chân đi từng bước nặng nhọc quanh khu vực cầu An Dương (TP Hải Phòng), người phụ nữ áo đỏ đã tới giải cứu em và dạy cho người mẹ thất đức kia bài học nhớ đời.

Chứng kiến toàn bộ chuyện này, anh Tiến Đạt cho biết: “Hổ dữ không ăn thịt con nhưng có thể lợi dụng con để kiếm tiền đánh đề. Chưa rõ em ấy bao nhiêu tuổi, nhưng từ ngày còn bé đã đi lang thang nhặt rác quanh khu vực cầu An Dương (TP Hải Phòng) cùng bố, sau này với người mà em gọi là mẹ.

Em đã thiệt thòi về điều kiện lẫn tình thương và còn bị chính người mẹ ấy lấy xích, khóa buộc quanh chân và tay. Em phải nhích từng tí đi xin ăn để đưa tiền cho mẹ đánh đề, đêm thì ngủ gầm cầu và màn trời chiếu đất.

Do quá bất bình nên một người phụ nữ đi ngang qua thấy cảnh bất bình, đã cứu em bằng cách bắt bà mẹ mở khóa rồi ném xuống sông. Khi mở khóa ra, tay chân em còn run lập cập, không đi được ngay. Ngồi cạnh đó là người mang tiếng là mẹ nhưng còn hơn cả ác nhân. Bà mẹ này bị người phụ nữ mắng nhiếc không tiếc lời và dọa bắt lên trụ sở công an.

Thế mới có câu: Ngẩng lên không bằng ai nhưng cũng cảm thấy rất may mắn vì cúi xuống còn hơn rất nhiều người”.

Dân mạng căm phẫn người mẹ lợi dụng con gái để xin tiền người khác phục vụ cho mục đích đánh đề và đề nghị công an xử lý bà ta.

“Ghét nhất thể loại này. Mày có thể ác với người ngoài nhưng nhất định phải yêu thương gia đình và con cái”;

"Lợi dụng thân thể của con gái để khiến người khác thương hại và cho tiền. Đây là hành vi đáng bị xã hội lên án";

“Đề nghị công an tạm giữ người mẹ kia vì tội ngược đãi con gái”.

Tác giả: Nhân Hoàng

Nguồn tin: Báo Một thế giới

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok