Pháp luật

Gã thanh niên cầm gạch đánh chết người sau va chạm giao thông

Chỉ vì va chạm nhẹ trong lúc cùng lưu thông trên đường, gã thanh niên đã chặn đường, dùng gạch tấn công khiến người đàn ông tử vong vì chấn thương sọ não.

Chiều nay 4/10, thông tin từ bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) xác nhận, do tình trạng chấn thương sọ não quá nặng, anh Hà Ngọc Long (44 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) đã tử vong. Hiện gia đình nạn nhân đang chờ cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành thủ tục pháp y trước khi giao cho gia đình lo hậu sự.

Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp khám nghiệm hiện trường vụ việc vào trưa nay (4/10).

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an quận Gò Vấp cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận đang tạm giữ nghi can liên quan đến cái chết của anh Long là Lê Nguyễn Nhật Minh (26 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để làm rõ hành vi “giết người” hoặc “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, anh Long điều khiển xe máy chở theo người bạn là anh Nguyễn Kim Tâm (35 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) lưu thông trên đường Nguyễn Kiệm (hướng từ ngã 5 Gò Vấp về cầu vượt Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm).

Theo anh Tâm thì khi đến gần bệnh viện Quân y 175 (thuộc phường 3, quận Gò Vấp) thì xảy ra va chạm với xe máy do đối tượng Minh điều khiển. Vụ va chạm dù không gây bất cứ thiệt hại gì, tuy nhiên 2 bên vẫn to tiếng chửi nhau và đối tượng Minh hậm hực phóng xe bỏ đi.

Anh Tâm (người đi cùng với nạn nhân Long) đang tường trình vụ việc cho CQĐT Công an quận Gò Vấp.

Khi đến trước số 371 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp (cách nơi va quẹt khoảng vài trăm mét), bất ngờ tên Minh dừng lại, nhặt viên gạch ống rồi lao ra đường chặn xe anh Long đang chạy tới. Anh Long chưa kịp phản ứng thì bị đối tượng Minh đập viên gạch vào đầu khiến nạn nhân té xuống đường, co giật cơ thể rồi nằm bất động.

Cơ quan CSĐT thu giữ tại hiện trường viên gạch ống đối tượng đánh chết nạn nhân.

Lúc này đối tượng Minh vứt viên gạch rồi định lên xe tẩu thoát nhưng đã bị người dân địa phương chặn bắt giao cho công an; đồng thời anh Long cũng được đưa vào bệnh viện Quân y 175 cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Long đã tử vong.

Ngay giữa trưa nay (4/10), cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã tiến hành dựng lại hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Đăng Lê

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok