Pháp luật

Đi đám cưới về, gọi điện thoại không được rồi tự tử

Trên đường đi đám cưới về, thanh niên gọi điện thoại cho ai đó nhiều lần không nghe máy nên đập vỡ cốc thủy tinh rồi tự cắt gân chân, tay.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng 28/10 tại địa bàn xã Lạc Hưng, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Cụ thể vào khoảng 2h sáng, một số người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất động tại cây xăng xã Lạc Hưng, trên cơ thể có nhiều vết cứa.

Qua trích xuất camera công an xác định, nam thanh niên này một mình điều khiển xe máy tới cây xăng, sau đó có dừng lại gọi điện thoại cho ai đó nhiều lần nhưng không thấy nghe máy, người này bất ngờ đập vỡ chiếc cốc thủy tinh rồi tự cắt gân chân, gân tay tự tử.


Rất may, sự việc được người dân phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu ngay sau đó nên đã qua cơn nguy kịch. Hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện nên lực lượng chức năng vẫn chưa thể làm việc, hỏi rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh Giadinh.net)

Xác nhận với báo chí, ông Bùi Viết Chiểu, Phó trưởng Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên tự cắt gân tay, gân chân nhằm tự tử nhưng đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Chia sẻ trên TN, ông Bùi Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Lạc Hưng cho biết, nam thanh niên tên là B.V.T. (23 tuổi, trú tại huyện Yên Thủy). "Thời điểm đó, T. vừa đi đám cưới về, có khả năng say rượu hoặc gặp vấn đề gì đó trong cuộc sống nên hành động dại dột", ông Hồng nhận định.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Đất việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok