Pháp luật

Đi ăn sáng về, tá hỏa phát hiện bạn cùng phòng đã tử vong

Thấy trời sáng mà anh T. vẫn chưa dậy đi làm, người bạn cùng phòng đến lay gọi. Khi người này lật chiếc chăn đang chùm kín người lên thì phát hiện anh T. đã tử vong.

Ngày 20/11, thông tin từ Công an TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Võ Quang T. (SN 1987, trú xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Dãy nhà trọ phát hiện người đàn ông tử vong

Theo thông tin ban đầu, anh T. cùng ba người khác cùng làm cho một cơ sở thạch cao trên địa bàn TX. Gia Nghĩa. Cả 4 người thuê một phòng trọ tại đường Nguyễn Viết Xuân, phường Nghĩa Thành, TX. Gia Nghĩa để ở.

Sáng 20/11, thấy anh T. ngủ say, ba người còn lại không đánh thức anh này dậy mà rủ nhau đi ăn sáng. Sau khi ăn sáng về, cả ba gọi anh này dậy đi làm thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Được biết, anh T. từ quê vào Đắk Nông làm thuê nhiều năm nay. Tháng 4/2017 anh này có xuống TP Hồ Chí Minh cưới vợ.

5 ngày trước anh T. để vợ dưới TPHCM rồi quay lại Đắk Nông làm việc.

Theo một số người quen của nạn nhân, anh T. được đánh giá là hiền lành, chịu khó và không có mâu thuẫn với ai.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tác giả: Dương Phong

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok