Cuộc sống

Đàn bà rất ‘khoái’ được hi sinh vì chồng, vì con

Đàn bà chúng tôi không nghĩ, việc mình chăm sóc chồng con là khổ, hi sinh vì chồng vì con là thú vui, thậm chí là điều mà phụ nữ cảm thấy thích thú.

Nhiều người nói, đàn bà khổ vì họ tự làm bản thân mình khổ. Họ luôn tự nghĩ mình phải có trách nhiệm chăm sóc gia đình, chồng con. Họ luôn nghĩ, mình phải là người nội trợ, lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và bỏ quên bản thân mình. Thật ra, với đàn bà, đó không phải là điều khổ, chỉ là cái khổ cũng xuất phát từ những nguyên nhân ấy. Nhưng đàn ông lại không hiểu sâu xa điều mà cánh phụ nữ mong mỏi. Họ lại luôn nghĩ, những câu thanh phiền, những lời nói cằn nhằn kia là vì phụ nữ không cam chịu kiếp phục vụ chồng…

Với phụ nữ, nấu cho chồng một bữa cơm ngon, chồng ăn rồi khen ngợi, đó là điều mà họ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng thử hỏi, mấy ông chồng có thể biết khen vợ một lời, dù là lời động viên an ủi. Mấy ông chồng nói được câu ngọt ngào rằng, ‘em nấu món này ngon lắm, anh rất thích’. Dù người làm vợ hiểu, đó có thể chỉ là một câu động viên nhưng cũng thấy vui trong lòng. Và rồi, 1 mâm cơm hay 10 mâm cơm với họ cũng chẳng có gì là vất vả…

Phụ nữ chấp nhận dọn dẹp nhà cửa, lâu nhà, quét dọn, giặt giũ, nhưng chỉ cần một lời nói của chồng ‘em có mệt lắm không, để anh bóp vai cho nhé’. Hoặc, dù họ không trực tiếp làm thì cũng có thể nói ‘em để đó, anh bê lên tầng cho em phơi’, thì họ vui biết mấy, hạnh phúc biết nhường nào…

dan ba rat khoai duoc hi sinh vi chong vi con hisinhvichong 1470985263 width450height402
Khen vợ mặc đẹp đó là cách để khiến tình cảm vợ chồng trở nên gắn kết. (ảnh minh họa)

Quét cái nhà, rửa vài cái bát cũng chẳng phải là việc gì to tát với phụ nữ, vì suy cho cùng, có nhờ vả được người đàn ông cũng chỉ là bữa nay, bữa mai chứ đâu có thể giao nhiệm vụ cho họ cả đời. Vẫn cứ là người đàn bà làm tất cả, chấp nhận và hi sinh vì chồng vì con. Họ tần tảo sớm hôm chăm sóc gia đình, không còn thời gian chăm lo cho bản thân. Nhưng, chỉ cần một câu của chồng rằng, ‘em thích mặc màu gì, để tối anh mua cho em bộ quần áo’. Hay một món quà bất ngờ trong ngày kỉ niệm, dù là nhỏ vô cùng cũng làm họ vui cả tháng…

Khen vợ mặc đẹp đó là cách để khiến tình cảm vợ chồng trở nên gắn kết. Dù rằng có mệt bao nhiêu, vất vả bấy nhiêu thì câu nói của chồng cũng tiếp thêm sức mạnh để họ tin rằng, trong mắt anh ấy vẫn còn có mình.

Làm vợ chồng, quan trọng là sẻ chia và thẳng thắn. Người vợ hi vọng biết bao ở một người chồng biết khen ngợi, biết nói lời ngọt ngào thì dù họ có vất vả bao nhiêu âu cũng là trách nhiệm…

dan ba rat khoai duoc hi sinh vi chong vi con hisinhvichong1 1470985263 width500height322
Hi sinh cho chồng con là điều mà người làm vợ, làm mẹ luôn hứng thú. Nên đừng bao giờ đàn ông nghĩ, với họ, đó là sự khổ sở. (ảnh minh họa)

Đàn bà chúng tôi không nghĩ, việc mình chăm sóc chồng con là khổ, hi sinh vì chồng vì con là thú vui, thậm chí là điều mà phụ nữ cảm thấy thích thú. Họ vui khi chồng ăn một bữa cơm ngon, họ vui khi con khỏe mạnh, chồng ngày càng béo ra… Tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương chân thành, sự quan tâm lo lắng của người đàn ông họ yêu dành cho họ.

Hi sinh cho chồng con là điều mà người làm vợ, làm mẹ luôn hứng thú. Nên đừng bao giờ đàn ông nghĩ, với họ, đó là sự khổ sở. Họ khổ chỉ khi họ hi sinh mà không được chồng hiểu, không được chồng nói một câu ngọt ngào. Vậy nên, các anh chồng có dù không giúp được vợ việc nhà thì hãy dành cho họ một câu nói yêu thương, một tình yêu chân thành và sự quan tâm. Với họ, thế là quá đủ rồi, các đức ông chồng nhé…

Tác giả bài viết: Bạch Dương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok