Cuộc sống

Đám cưới đầu tiên giữa hai làng hận thù nhau 200 năm

Đôi trai gái Trung Quốc vừa được tổ chức đám cưới long trọng, sau cả trăm năm trai gái hai làng bị cấm lấy nhau vì hiềm khích lâu đời.

Đám cưới đầu tiên giữa hai làng hận thù nhau 200 năm

Sáng 13/1, tại làng Beishan, thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, một đám cưới đặc biệt diễn ra tại ngôi đền thiêng lâu đời của làng.

Đám cưới đầu tiên giữa hai làng hận thù nhau 200 năm

Thảm đỏ được trải giữa đền, trước bàn thờ tổ. Đây là đám cưới đầu tiên giữa trai gái hai làng Beishan và Guozi, sau "mối thù không đội trời chung" nhiều năm qua.

Đám cưới đầu tiên giữa hai làng hận thù nhau 200 năm

"Cô dâu đang tới!", đúng 10h, tiếng hô và nhạc nổi lên. Chiếc xe hoa đỗ ngay trước cổng làng, cô dâu chú rể được người dân hò reo, dẫn vào đền thiêng.

Đám cưới đầu tiên giữa hai làng hận thù nhau 200 năm

Đông đảo dân làng tới chúc mừng đôi trẻ. Những tiếng vỗ tay, reo hò liên tục vang lên. "Không dễ dàng gì có đám cưới này. Đôi uyên ương đã mở ra thời kỳ thân thiện, chan hòa giữa hai ngôi làng vốn thù địch", một người dân bày tỏ.

Đám cưới đầu tiên giữa hai làng hận thù nhau 200 năm

Hơn hai trăm năm, tổ tiên của làng Guozi và làng Beishan thù hằn nhau vì các tranh chấp về ruộng đất, núi, nguồn nước và họ không cho phép trai gái giữa hai bên được lấy nhau.

Đám cưới đầu tiên giữa hai làng hận thù nhau 200 năm

Xong nghi lễ, đôi vợ chồng được tặng một cặp lưu niệm bằng vàng hình trái tim, biểu tượng cho mối lương duyên vĩnh cửu.

Đám cưới đầu tiên giữa hai làng hận thù nhau 200 năm

Tháng 5/2017, ủy ban hai thôn, một số tổ chức xã hội và hội cố vấn thị trấn đã chung tay hòa giải hai làng. Tuy nhiên, chính tình yêu của đôi trẻ mới thực sự phá bỏ bức rào chắn vô hình.

Đám cưới đầu tiên giữa hai làng hận thù nhau 200 năm

Cũng vì thế, đám cưới của họ có sự tham dự của nhiều vị chức sắc ở cả hai làng.

Đám cưới đầu tiên giữa hai làng hận thù nhau 200 năm

Theo quan niệm dân gian, cô dâu khi bước vào nhà chồng sẽ bị nhiều quỷ, thần ghen tỵ, cản đường. Vì thế, để xua đuổi quỷ thần, người ta phải đốt lửa để cô dâu bước qua.

Tác giả: Vương Linh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok