Nhân ái

Con bệnh nan y nuôi cha già tai biến

Không chồng, không con, thân mang bệnh nan y nhưng vẫn gắng gượng đi làm thuê để lo cho cha già 88 tuổi là thương binh, bị tai biến nằm liệt một chỗ (ảnh).

Đó là hoàn cảnh của chị Võ Thị Nghi, 59 tuổi, ở ấp Phú Đông Thượng, xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Chị Nghi được chẩn đoán ung thư vú cách đây hơn 5 năm. Không có tiền điều trị, căn bệnh quái ác liên tục hành hạ chị. Bà con địa phương vận động các nhà hảo tâm quyên góp tiền giúp chị điều trị định kỳ bằng phương pháp xạ trị, nhưng bệnh không thuyên giảm. Cuối tháng 2, chị nhập viện và được chỉ định mổ tại BV Ung bướu TPHCM. Xuất viện, những cơn đau nhức hành hạ chị đến mất ăn mất ngủ. Mới đây, chị phải cấp cứu, điều trị tại BV Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre).

Gia cảnh nghèo khó, 2 cha con chị Nghi chỉ có căn nhà nhỏ đơn sơ cùng với mấy cây dừa. Việc làm thuê bữa có bữa không, gói ghém lắm chỉ đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày. Chi phí thuốc men, điều trị của 2 cha con lâu nay chỉ nhờ vào sự giúp đỡ của bà con làng xóm. Bà Ngô Thị Liên, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh ấp Phú Đông Thượng cho biết: “Gia đình chị Võ Thị Nghi quá khó khăn, địa phương đã quan tâm giúp đỡ nhưng điều kiện có hạn. Rất mong nhận được sự chia sẻ của những tấm lòng nhân ái gần xa”.

Mọi giúp đỡ xin gởi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, số tài khoản 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-17.

Tác giả: Bảo Toàn

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok