Nhân ái

Cô giáo nghèo ở Quảng Trị bất lực nhìn con chết dần vì bệnh u não

Năm 3 tuổi, Gia Bảo bị khối u ác tính chèn hết não khiến em bi dị tật. Sau hai năm gồng mình chiến đấu, bệnh tình Gia Bảo không thuyên giảm, nợ cũ chồng nợ mới khiến gia đình em khánh kiệt.

Chết lặng nhận hung tin

Hoàng Đình Gia Bảo là con đầu của chị Nguyễn Thị Diễm (28 tuổi, giáo viên trường mầm non Gio Bình) và anh Hoàng Đình Hải (33 tuổi) ở thôn Bình Long, Gio Bình, Gio Linh, Quảng Trị.

Cô giáo nghèo ở Quảng Trị bất lực nhìn con chết dần vì bệnh u não

Bé Gia Bảo nằm thoi thóp ở bệnh viện

Mới 5 tuổi nhưng Gia Bảo đã phải chịu đựng căn bệnh u não ác tính hơn 2 năm. Để có cơ hội được sống, Gia Bảo trải qua 2 lần đại phẫu. Ngày nắng cũng như mưa, em đều bị đày đọa, không ăn uống được. Chưa kể những hôm trái gió, em đau quằn quại, cả gia đình đau đáu chăm em.

Mẹ em kể, lúc Gia Bảo 2 tuổi em hay bị ngã, về sau tần suất ngã càng nhiều, gia đình thấy bất thường nên đưa đi khám. Bác sĩ nói Gia Bảo bị u não ác tính, biểu hiện ban đầu của căn bệnh là hay bị ngã. Nhận hung tin, ai nấy ngã quỵ. Gia đình đưa Gia Bảo đi khám khắp nơi, mong sẽ nhận một kết quả khác.

Gia đình khánh kiệt

Anh chị Diễm Hải đang chăm người bố 68 tuổi, đau ốm triền miên cùng đứa con gái 1 tuổi. Anh Hải không có nghề nghiệp ổn định. Khi Gia Bảo đau, bố thường trực chăm em, gia đình khánh kiệt. Ông nội ốm yếu, không giữ cháu nhỏ được, chị Diễm phải đưa bé 1 tuổi theo, vừa làm việc vừa giữ em.

Cô giáo nghèo ở Quảng Trị bất lực nhìn con chết dần vì bệnh u não

Gia Bảo thích được mẹ bồng để nguôi ngoai phần nào cơn đau hành hạ

5 miệng ăn trong gia đình dựa vào đồng lương ít ỏi của chị Diễm ở trường mầm non. Trong khi chi phí vay mượn chữa trị cho Gia Bảo đã 180 triệu, mỗi tháng trả lãi 2,2 triệu.

Năm 2017, Gia Bảo bị khối u to 5 cm ở đầu, bác sĩ chỉ định phải mổ. Suốt cả tuần, chị cuống cuồng vay mượn tiền, anh thì thất thần lo lắng. Lúc vay mượn được mấy chục triệu chuẩn bị cho ca mổ, anh chị mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần Gia Bảo khỏe lại, gian khổ thế nào anh chị cũng chịu đựng được. Nghe tin bệnh tình Gia Bảo không thuyên giảm, anh chị khựng lại. Thương đứa con bé bỏng lại phải chịu đựng căn bệnh u não ác tính.

Cô giáo nghèo ở Quảng Trị bất lực nhìn con chết dần vì bệnh u não

Căn bệnh u não ác tính khiến em bị dị tật và liệt nửa người

Tháng 4/2019, chỗ phẫu thuật ở đầu Gia Bảo to bất thường, đau dữ dội, gia đình lại khăn gói đưa em đi khám. Bác sĩ khuyên gia đình đưa em về vì u đã to 8 cm chèn hết não, phẫu thuật tốn kém mà nguy hiểm đến tính mạng.

Anh chị khóc cạn nước mắt. Một lần nữa, hai vợ chồng cố gắng sức cùng lực kiệt để cứu con. Vừa chăm con ở viện vừa vay mượn mấy chục triệu, anh chị cứ động viên rằng sau đợt phẫu thuật này, Gia Bảo sẽ trở lại bình thường như bạn bè cùng trang lứa.

Những người có thể vay mượn được anh chị đã vay mượn. Cùng đường, chị vay ngân hàng để cho em mổ lần 2. Nghe bác sĩ thông báo Gia Bảo quá nhỏ mà khối u quá lớn chỉ bóc tách được một nửa, anh chị chết lặng.

Hiện Gia Bảo bị liệt nửa người, chân tay cử động hạn chế. Thương con nhưng anh chị bất lực.

“Sinh con ra thì lành lặn, giờ vừa bị tật vừa bị liệt. Bệnh tật mãi không thuyên giảm, anh chị chỉ mong còn nước còn tát nhưng giờ anh chị cũng không biết phải làm sao để cứu con”, chị Diễm thở dài.

Ông Hoàng Quang Cương, trưởng thôn Bình Long, Gio Bình cho biết, Gia Bảo quá đáng thương. Mặt trận xã đã vận động rộng rãi song chi phí điều trị quá lớn. Mong các mạnh thường quân để tâm đến hoàn cảnh của Gia Bảo để cháu có thêm cơ hội được chữa trị.

Mọi đóng góp xin gửi về:

Gửi trực tiếp: Anh Hoàng Đình Hải ở thôn Bình Long, Gio Bình, Gio Linh, Quảng Trị và chị Nguyễn Thị Diễm (28 tuổi, giáo viên trường mầm non Gio Bình).

Tác giả: Hương Lài

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok