Nhân ái

Cô gái 19 tuổi nghẹn ngào cầu xin cho em thêm một lần được sống!

Không còn tiền chữa trị, người mẹ đành xin bác sĩ về nhà phó mặc cho số phận của cô con gái 19 tuổi tràn trề thanh xuân. Nhìn hoàn cảnh đáng thương của 2 mẹ con, các bác sĩ đã không đành lòng...

Bệnh viện Việt Đức trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội khá tĩnh lặng. Vậy nhưng, trong khoa Phẫu thuật Tiết niệu các bác sĩ đang hối hả, tranh thủ từng giây, từng phút chạy đua với thời gian giành lại mạng sống cho cô gái 19 tuổi, tràn trề thanh xuân.

Mới 19 tuổi, Linh đã phải chạy thận nhân tạo 5 năm. Hiện tại, Linh bị nhiễm trùng bởi khối u trong thận quá to, khiến em sốt triền miên cả tháng không dứt

Bồn chồn đứng ngồi không yên ngoài hành lang, ánh mắt lo lắng nhìn qua cửa kính buồng bệnh con gái, chị Vũ Thị Tú (mẹ của Linh) nghẹn ngào tâm sự, đang học dở lớp 9, thì Linh bỗng dưng mệt mỏi và sút cân. Hôm đấy, chị Tú đang đi làm đồng thì nghe tin con gái ngất xỉu trên lớp. Để có tiền đưa Linh ra Hà Nội khám bệnh, người mẹ phải bán vội mấy sào lúa còn chưa thu hoạch cho người ta...

Chị Tú cho biết, thời điểm cách đây đã 5 năm, các bác sĩ cho biết, Linh sẽ phải chạy thận cả đời. Và cũng kể từ đó đến nay cuộc sống của Linh ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Hơn 1 tháng nay, Linh lên cơn sốt triền miên không dứt, sợ quá người mẹ lại phải bươn bả chạy đi vay mượn khắp nơi để đưa Linh trở lại viện.

Các bác sĩ đang chờ em ngắt sốt, để phẫu thuật cắt bỏ thận trái

Chị Tú kể, ở quê vợ chồng chị làm nông nghiệp, lại sinh liền 5 đứa con (sau Linh còn 4 đứa em nữa). Nhà đông con, nên anh chị có làm quần quật quanh năm suốt tháng, đến lo cái ăn cho cả nhà còn chật vật. Từ khi Linh đổ bệnh, để con được đến viện, không còn cách nào khác là vợ chồng chị Tú phải vay mượn khắp nơi: từ anh em họ hàng, cho đến ngân hàng,… Vay nhiều quá, nợ cũ chưa trả được, nên giờ chị Tú chẳng thể vay nổi ở đâu nữa.

Người mẹ 43 tuổi này đã sẵn sàng cho con gái 1 quả thận của mình. Nhưng kinh phí hơn 300 triệu đồng cho ca phẫu thuật ghép thận, ngay cả trong mơ chị Tú cũng không dám nghĩ đến

Nay bệnh tình của Linh trở nặng, phương án tốt nhất cho cô gái 19 tuổi là thay thận. Nguồn thận thì chị Tú sẵn sàng tặng cho con gái, nhưng kinh phí cho ca phẫu thuật lên đến hơn 300 triệu đồng. Một số tiền khổng lồ, mà ngay cả trong mơ chị Tú cũng không dám nghĩ đến.

Không thể xoay đâu được tiền cứu con, bất lực trong nỗi đau đớn vô bờ, chị Tú đã đến gặp bác sĩ để xin cho con gái trở về nhà phó mặc số phận...

Nằm trên giường bệnh, cô gái 19 tuổi buồn bã giọng khe khẽ run lên sau lớp khẩu trang: Em cũng muốn được sống khỏe mạnh như mọi người. Em như thế này bố mẹ em, và các em của em đã vất vả lắm rồi. Lại còn mổ thay thận thì em không bao giờ dám nghĩ đến đâu....

Cô gái 19 tuổi cầu xin các nhà hảo tâm hãy cho em thêm một lần được sống...

Trước tình trạng bệnh nhân vẫn chưa cắt sốt, sẽ gặp rủi ro cao nếu rời bệnh viện, các bác sĩ phải thuyết phục, động viên mãi chị Tú mới đồng ý để Linh tiếp tục chữa trị.

“Lúc người mẹ khóc lóc, van xin bác sĩ cho con về nhà, thật sự mà nói, thấy người nhà bệnh nhân khóc, tôi và các đồng nghiệp cũng khóc theo. Thương cô gái còn trẻ quá, em còn cả một tương lai dài phía trước. Vậy mà chỉ vì bố mẹ quá nghèo khó, mà buông tay, sao đành...”. Đó là những lời chia sẻ xót xa của chị Nguyễn Thị Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức.

Bác sĩ Nguyễn Đạo Uyên, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu ái ngại cho biết.“Bệnh nhân Linh mới 19 tuổi, bị thận đa nang 2 bên gây suy thận, đã phải lọc máu chu kỳ 5 năm. Hiện lại bị nhiễm trùng bởi khối u trong thận quá to, nên bệnh nhân cần phải phẫu thuật cắt bỏ thận trái trước, sau đó chỉ còn một phương pháp đó là thay thận.

Phương án tốt nhất là vậy, nhưng điều khiến chúng tôi trăn trở, và lo lắng, là hoàn cảnh gia đình bệnh nhân quá khó khăn. Bố mẹ chỉ làm nông nghiệp, sau bệnh nhân còn 4 đứa em còn nhỏ nữa, nên gia đình khó có khả năng lo được kinh phi cho ca phẫu thuật ghép thận…”.

Qua đây, các bác sĩ cũng mong muốn, các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí chung tay cho Linh cơ hội thêm một lần được sống...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Mã số 3708: Chị Nguyễn Thị Tú.

Thôn Tây Bắc Tiến, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

ĐT 0365477928

(Hiện em Linh đang điều trị tại khoa Phẫu thuật Tiết niệu, bệnh viện Việt Đức).

ĐT 024.32668625

Tác giả: Hương Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: ghép thận , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok