Giới trẻ

Cô bé 3 tuổi khóc lóc gọi điện cầu cứu ông nội vì bị bố trêu đến nỗi không ngủ được

Một cô nhóc khóc lóc gọi điện mách ông nội vì bố cứ trêu làm bé không ngủ được khiến người xem bật cười.

Ngọc Huyền (23 tuổi) - mẹ của Su Su và cũng là người đã đăng clip quay cảnh Su Su "cầu cứu" ông nội cho biết câu chuyện mới diễn ra hôm qua. Nhân vật chính là một cô nhóc còn bé xíu, nước mắt tùm la tùm lum, tay ôm chặt điện thoại để "tố cáo" với ông nội về ông bố hư của mình.

Cứ được một câu mách ông cô bé lại nức nở một lúc, xung quanh còn có tiếng cười của ông bố "trẻ con".

Ấm ức là thế mà giọng điệu của cô bé khi cầu cứu ông vẫn rất mạch lạc, lý luận rõ ràng: "Bây giờ con không ngủ được, bố cứ trêu con ý".

Sau cuộc gọi điện cầu cứu ông nội thì cô bé quay sang kể lại câu chuyện với mẹ. Nước mắt nước mũi ròng ròng, cô con gái này chốt một câu vô cùng bất ngờ: "Con không chịu được bố luôn".

Quả thực, nghe em bé khóc lóc kể tội bố với ông buồn cười đã đành, bây giờ lại thêm câu nói này nữa khiến cho người nghiêm túc đến mấy cũng phải cười ngất.

Clip sau khi được đăng tải nhận được gần 30k lượt like và gần 15k lượt share. Được biết, "bà cụ non" của chúng ta có tên thật là Nguyễn Trà My, tên thường gọi ở nhà là Su Su, năm nay 3 tuổi.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: giadinhmoi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok