Giới trẻ

Chết cười với loạt tin nhắn “bá đạo” của “đại ca” bố và con

Giữa “đại ca” bố và con luôn có những màn đối đáp mà khi xem lại bạn sẽ thấy “đại ca” nhà bạn cực hài hước, dí dỏm nhưng cực quan tâm con cái đấy nhé.

Bố là người sinh chúng ta ra và nuôi chúng ta khôn lớn. Bố luôn có những cái nhìn và cách hiểu hơn chúng ta rất nhiều. Một số bạn không ngần ngại gọi bố là “đại ca” bởi những hành động đối xử “tệ bạc” nhưng cũng cưng chiều bạn nhất trần đời.

Sau những màn đối đáp với bố, đôi lúc bạn chợt nhận ra, người “troll” mình nhất đích thị là bố. Thế nhưng khi xem lại, bạn chợt thấy bố mình thật sự hài hước và dí dỏm nhưng cũng đầy quan tâm. Hãy đọc loạt tin nhắn dưới đây để thấy rằng những điều trên là không hề sai đâu bạn nhé.

Chẳng mấy khi con mới "bung lụa" mà bống nỡ lòng nào.
Kết hôn rồi con sẽ thấy ngay đời sống vợ chồng là... địa ngục. Tin bố đi, bố kinh nghiệm mấy chục năm rồi.
Yêu thương con gái rượu vô điều kiện, sẵn lòng chiều theo ý con. Nhưng bố cũng có trách nhiệm cảnh báo con những tình huống đau lòng trong cuộc sống.
Có lẽ đây chính là một trong những đoạn mở đầu "cay đắng" cho cái điệp khúc muôn thuở: "Đẻ ra mày thà hồi xưa tao đẻ ra cái trứng vịt lộn rồi ăn luôn còn bổ béo hơn"?
Con mượn máy rõ ràng là để dùng, thế mà bố còn thòng thêm câu "đừng mở máy" thì bố bảo con chỉ ngồi ngắm nó thôi à?
Sao bố lại đâm rồi xoáy vào nỗi đau truyền kiếp con thế này?. Bố cấm đoán và kiểm soát con rồi mà.
Tại sao lại "hành hạ" con cái giữa đêm để làm gì? Lúc cần phụ mẹ thì bố không phụ.
Vâng, con biết bố "yêu" con nhiều mà, lại còn đùa trên nỗi kinh hoàng của đứa con tội nghiệp
Vậy bố bảo con phải đi tập cái gì đây.
Con tỉnh lắm, bố không lừa được con đâu nhé.

Tác giả bài viết: THẠCH MƯỜI

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok