Nhân ái

Cha và con cùng mắc ung thư

Gia đình chị Nguyễn Thị Đức (thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đang rơi vào cùng quẫn bởi phải thuốc thang, chăm sóc 2 người thân mắc bệnh nan y.

Đó là anh Nguyễn Văn Cường (55 tuổi, chồng chị Đức, bị ung thư vòm họng giai đoạn 3, vừa phẫu thuật cắt hàm dưới và lưỡi), bé Nguyễn Minh Quân (ảnh, 6 tuổi, con trai út của chị Đức) vừa phát hiện bị ung thư máu, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

Vợ chồng chị Đức, anh Cường có 6 người con. Lúc chưa phát bệnh, anh Cường làm thợ hồ, chị Đức theo phụ chồng. Do hoàn cảnh khó khăn, 2 người con lớn bỏ học sớm đi làm phụ cha mẹ, con thứ 3 phải nghỉ học giữa chừng lớp 12, 2 cháu còn lại cũng có nguy cơ thất học.

Chị Đức đã cầm cố căn nhà, vay mượn khắp nơi lo cho chồng con nhưng chỉ như muối bỏ bể. Quá khốn khó, anh Cường không chịu vào bệnh viện điều trị để nhường cơ hội cứu chữa cho con trai. Hy vọng một phép màu và rất mong những tấm lòng nhân ái gần xa chung tay chia sẻ với gia đình chị Đức trong cảnh ngặt nghèo!

Mọi giúp đỡ xin gởi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, số tài khoản 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-21.

Tác giả: Lâm Đức

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng

  Từ khóa: ung thư , quảng bình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok