Pháp luật

Bị tiếng chuông điện thoại tố...trốn truy nã

Đang ngồi nhậu thì hết tiền mua mồi, Phạm Văn Lâu đã trèo tường sang nhà hàng xóm để trộm cắp. Bị mất điện thoại anh hàng xóm gọi vào máy mình vẫn nghe đổ chuông.

Ngày 20-11, Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ Phạm Văn Lâu (SN 1982; ngụ huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 15 giờ ngày 6-7, Lâu cùng với 1 người bạn nhậu tại nhà ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Khi đã xỉn, Lâu tiếp tục rủ bạn qua nhà hàng xóm tên Hải uống. Dù ông Hải vắng nhà nhưng Lâu vẫn cùng bạn ngồi nhậu trước nhà ông này.

Phạm Văn Lâu tại cơ quan công an

Lúc này hết mồi, Lâu trèo tường qua nhà anh Hồng Ngọc Phú (SN 1998; hàng xóm với ông Hải) trộm cắp tài sản. Lâu thấy điện thoại của anh Phú đanng sạc pin nên bỏ túi đem về nhà giấu rồi quay lại nhậu tiếp.

Một lúc sau, anh Phú phát hiện mất điện thoại nên mượn điện thoại của bạn gọi vào số máy của mình thì vẫn nghe đổ chuông. Do nghi ngờ, anh Phú sang nhà Lâu để tìm thì nghe tiếng điện thoại reo trong phòng ngủ. Lúc này, Lâu tỉnh dậy chạy ra ngoài, còn anh Phú cầm tang vật lên công an huyện trình báo.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Lâu. Tuy nhiên, ngày 1-10, Lâu đã bỏ trốn nên công an đã ra quyết định truy nã. Ngày 20-11, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt được Lâu khi y đang lẩn trốn tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok