Nhân ái

Bị tai nạn giao thông, cô gái vô danh nằm viện gần 1 tháng không có ai đến nhận

Được đưa vào viện cấp cứu từ ngày 1/11 và trải qua cuộc phẫu thuật lớn vì tình trạng chấn thương sọ não 2 bên do tai nạn giao thông nhưng đến nay cô gái trẻ bất đắc dĩ với cái tên “Vô danh” vẫn chưa có người nhà đến nhận.

Nằm trên chiếc giường kế ngay cửa sổ, bệnh nhân đặc biệt với việc bất đắc dĩ phải mang tên “Vô danh” khiến các bác sĩ ở khoa Thần kinh, bệnh viện Xanh Pôn vô cùng lo lắng. Được đưa vào viện từ tối ngày 1/11, tính đến nay đã gần 1 tháng nhưng mọi thông tin về bệnh nhân cũng như người nhà vẫn là 1 bí ẩn chưa tìm ra. Không giấu được sự lo lắng trên gương mặt, bác sĩ Dương Trung Kiên - Phụ trách khoa Thần kinh ái ngại kể lại: “Bệnh nhân bị tai nạn giao thông khi đang đi bộ và được đưa vào bệnh viện Đan Phượng trong tình trạng đã mê man rồi, sau đó được chuyển cấp cứu gấp lên bệnh viện Xanh Pôn.

Hình ảnh của bệnh nhân "Vô danh" khi đang ở khoa Hồi sức cấp cứu (Nguồn ảnh bệnh viện)

Khi bệnh nhân đến là phải tiến hành phẫu thuật ngay bởi bị chấn thương sọ não 2 bên rất nặng. Trải qua quá trình nằm hồi sức, bệnh nhân được chuyển lên khoa Thần Kinh. Hiện chúng tôi vẫn đang theo dõi và điều trị tích cực nhưng di chứng sẽ rất nặng nề về sau. Vì bệnh nhân nằm điều trị dài ngày nên chi phí tương đối lớn, đó là một vấn đề nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi rất muốn tìm được người nhà đến để chăm sóc cho em đỡ tội. Thông tin về vụ tai nạn giao thông, các phòng ban liên quan đã đăng trên fanpage bệnh viện và cũng nhờ cơ quan chức năng can thiệp nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả”.

Cô gái được đưa vào viện ngày 1/11 đến nay đã gần 1 tháng nhưng chưa có người nhà đến nhận.

Sau lời tâm sự của bác sĩ Kiên, chúng tôi lại gần phía giường bệnh hơn để thăm cô ấy. Mái đầu phải cắt trọc lóc vì những lần phẫu thuật mà vết tích là những đường sẹo dài nối từ bên này đến bên kia. Phần sau đầu đang phải băng bó kĩ bởi vết thương liên tục chảy dịch ra ngoài. Đôi mắt khẽ khép hờ nhưng cô ấy hoàn toàn vô thức bởi tình trạng chấn thương quá nặng.

Ngày ngày cô gái vẫn chỉ có 1 mình chống chọi với tử thần.

Đôi mắt cô mở nhưng lại không thể nói được gì cả.

“Nhìn cô gái ấy còn trẻ quá, chúng tôi vào chăm người nhà ở đây cũng đã lâu mà chẳng thấy ai là người nhà cô ấy đến cả, nhìn tội quá. Mong là bệnh viện và cơ quan báo chí giúp được cô ấy tìm được gia đình mình chứ nằm 1 mình thế kia, xót ruột lắm cô ơi” – Một người nhà đi chăm bệnh nhân ở giường bên cạnh tâm sự với chúng tôi với giọng buồn buồn, xót xa.

“Cô gái ấy là ai? Từ đâu đến? Hoàn cảnh gia đình ra sao?...” Đó là những thắc mắc trong đầu tất cả mọi người ở đây khi đã gần 1 tháng trời trôi qua mà mọi thứ vẫn là 1 ẩn số đang đi tìm. Giá mà cô ấy hồi phục được ý thức, cô ấy có thể nói, có thể chia sẻ thì đã không đến cơ sự này. Nhưng hiện tại… với bệnh nhân chỉ là 1 sự im lặng đến nao lòng.

“Mọi công tác đối với bệnh nhân thì có nhân viên y tế chăm hoàn toàn nhưng vẫn thấy rất tội khi người nhà của bạn ấy chưa đến. Chúng tôi mong rằng trong thời gian không lâu nữa, nhờ sự giúp đỡ của báo chí mà người thân sẽ tìm được bạn ấy”- Bác sĩ Kiên tiếp tục trăn trở với chúng tôi.

Ai cũng nguyện cầu cô ấy sớm tìm được gia đình của mình.

Lại gần bệnh nhân hơn nữa, cô ấy thi thoảng vẫn mở mắt nhìn trân trân như muốn nói nhưng ý thức chi phối đã không thể mở lời. Thương xót, chúng tôi cũng nguyện cầu điều kì diệu sẽ đến khi gia đình tìm lại được người thân để ở bên cạnh, đồng hành và tiếp sức để vượt qua cánh cửa tử thần. Hiện tại cô ấy vẫn ở đây với 1 tháng sắp trôi qua rồi nhưng vẫn không có ai hết… Chỉ có những tiêm truyền, phẫu thuật và cả những đớn đau của vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Mã số 3145: Bệnh nhân Vô danh (Khoa Thần Kinh - Bệnh viện Xanh Pôn)

Số ĐT: 0243.734.6836 (Phòng CTXH bệnh viện hỏi bệnh nhân Vô danh).

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok