Nhân ái

Bi kịch của người phụ nữ có chồng đột tử, con bị ung thư xương

Nỗi đau mất chồng vẫn chưa nguôi ngoai, chị Nguyễn Thị Cương ngã qụy khi biết tin con gái mắc bệnh ung thư xương ác tính.

Chồng đột tử, con ung thư xương

Khuôn mặt đầy khắc khổ, chị Nguyễn Thị Cương (44 tuổi, địa chỉ: thôn Đại Tiến, xã Thạch Tri, Thạch Hà, Hà Tĩnh) rớt nước mắt khi chứng kiến cảnh con gái gào khóc vì quá đau đớn. Bệnh ung thư xương quái ác khiến con chị hứng chịu những cơn đau khủng khiếp.

Bi kịch của người phụ nữ có chồng đột tử, con bị ung thư xương

Em Nguyễn Thị Trà Giang bị ung thư xương

Nhưng đó mới chỉ là một trong những bi kịch của cuộc đời chị suốt mấy năm qua. Gia đình chị Cương vốn chẳng phải khá giả gì. Vợ chồng chị chỉ làm ruộng thu nhập được 5 triệu/năm.

Quá cơ cực, vợ chồng chị phải kiếm thêm một số công việc tự do để mưu sinh. Giữa thời điểm gia đình nghèo chạy ăn từng bữa, năm 2013, chồng chị Cương ho ra một vài giọt máu.

Gia đình chị lập tức đưa anh đến bệnh viện điều trị nhưng căn bệnh lạ khiến anh qua đời ngay lập tức. Các bác sĩ kết luận, chồng chị Cương bị đứt động mạch tim dẫn đến đột tử.

Sự ra đi của người chồng vốn là trụ cột về kinh tế khiến cuộc sống ba mẹ con chị càng thêm cơ cực. Chị Cương phải lặn lội ra tận vùng ven biển để làm nghề bán cá thêm, song đời sống chẳng thể cải thiện.

Tháng 8/2019, con gái thứ hai chị là cháu Nguyễn Thị Trà Giang bất ngờ bị đau và sưng chân. Chị đưa con lên bệnh viện tỉnh phát hiện cháu bị u xương. Đến khi có kết quả sinh thiết bên Việt Đức, chị đau đớn ngã quỵ vì biết con gái mắc bệnh ung thư xương ác tính.

Tình cảnh khốn cùng của người goá phụ

Ngồi bên giường bệnh xoa vào chân con cho đỡ đau, chị Cương như tan nát cõi lòng. Những tiếng kêu gào do khối u ăn vào xương gây cảm giác buốt khủng khiếp khiến cháu Giang không thể chịu nổi.

Trong nhà chỉ còn duy nhất chị lo mọi thứ về kinh tế. Nay phải lên chăm con, tình cảnh gia đình chị càng bi đát hơn gấp bội. Chị vay mượn họ hàng mãi mới đủ tiền đưa con lên điều trị nhưng số tiền đó chỉ như muối bỏ bể.

Ông Thuyên. - trưởng thôn Đại Tiến chia sẻ: “Nhà đấy khổ lắm chú ơi. Ông bố thì mới mất được vài năm nay. Từ ngày ông ấy mất gia đình càng khó khăn. Bà mẹ thì bị bệnh đau cột sống liên miên vẫn phải đi khắp nơi kiếm tiền. Giờ con bị ung thư thì chẳng biết cái nhà còn giữ nổi không”.

Bi kịch của người phụ nữ có chồng đột tử, con bị ung thư xương

Hoàn cảnh đáng thương của em Giang đang rất cần được bạn đọc giúp đỡ

Thương con chịu quá nhiều đau đớn, chị tính bán nốt căn nhà duy nhất của hai mẹ con để có tiền điều trị. Tuy nhiên, nếu bán liệu có ai mua khi vùng quê chị vốn đã quá nghèo. Người ta phải chạy ăn từng bữa chẳng đủ.

Những giọt nước mắt chị Cương lại rơi khi cháu Giang kêu lên: “Đau quá mẹ ơi. Đau thế này thì chết mất. Sao con phải chịu thế này”. Cháu vừa kêu vừa gào khóc trong sự tuyệt vọng.

Bản thân chị Cương cũng bất lực nhìn con chỉ dám nhờ các cô điều dưỡng truyền cho ít thuốc giảm đau. Nhưng thuốc cũng chỉ có tác dụng một phần, những cơn đau khủng khiếp đè nén số phận nhỏ bé bất hạnh đó.

Ánh mắt đầy u sầu, chị xoa tay lên khuôn mặt héo hắt đi từng ngày của con. Lòng chợt nghĩ về căn nhà dưới quê rồi một ngày chẳng biết chị và con sẽ đi về đâu.

Mọi đóng góp xin gửi về:

Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Cương, ở thôn Đại Tiến, xã Thạch Tri, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0856217989.

Tác giả: Phạm Bắc- Bá Định

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok