Pháp luật

Bé trai 8 tuổi nghi bị bác rể sát hại, vứt xác ra đống gạch sau vườn

Thấy con trai 8 tuổi đi học không về, một gia đình ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã trình báo cơ quan chức năng. Sau gần 1 ngày tìm kiếm, công an tìm thấy thi thể cháu bé cạnh đống gạch trong vườn nhà bác rể.

Bé trai 8 tuổi được phát hiện đã tử vong sau gần 1 ngày mất tích - Ảnh B.Y

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 24.4, gia đình không thấy bé trai Nguyễn Hữu Trọng (8 tuổi, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) trở về nhà sau khi tan học, nên đã báo lực lượng chức năng vào cuộc, hỗ trợ tìm kiếm.

Đến khoảng 9 giờ sáng nay, 25.4, Công an huyện Chương Mỹ tìm thấy thi thể cháu bé tại đống gạch trong nhà ông Vũ Huy Toản (41 tuổi, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ; là bác rể của nạn nhân).

Theo một lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Chương Mỹ, bước đầu đơn vị đã xác định ông Toản là nghi phạm chính trong vụ việc. Qua đánh giá sơ bộ, cháu bé có nhiều vết thương tại vùng đầu, cơ quan điều tra nhận định cháu bé bị đánh dẫn tới tử vong. Hiện đơn vị vẫn đang phong tỏa hiện trường, chuẩn bị làm các thủ tục pháp y, đồng thời đấu tranh, lấy lời khai đối với ông Toản để làm rõ sự việc.

“Trong quá trình nắm bắt thông tin, một số luồng tin cho rằng ông Toản có tiền sử về bệnh tâm thần, tuy nhiên, đơn vị vẫn chưa có chứng cứ gì thu thập được về thông tin này. Đơn vị sẽ cho đi chưng cầu giám định tâm thần để phục vụ công tác điều tra”, vị lãnh đạo nói và cho biết cơ quan công an đã tạm giữ ông Toản để điều tra vụ việc.

Tác giả: Trần Cường

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok