Cuộc sống

Ám ảnh vì quá khứ của người yêu

Gần đây em vô tình lục lại Facebook của người yêu và thấy hình 2 người đó đi chơi xa với nhau rất tình cảm...

Em 27 tuổi, người yêu em 26 tuổi, chúng em quen nhau được hơn 1 năm. Tụi em cũng đã "vượt rào" với nhau. Người yêu em nói em là người đầu tiên của cô ấy. Em chỉ biết tin thôi, cũng vì cô ấy rất thẳng tính, có sao nói vậy, có nói có, không nói không, chẳng giấu giếm em điều gì.

Người yêu em kể, ngày trước cô ấy yêu 1 người trong vòng 2 năm, nhưng chỉ mới đụng chạm bên ngoài chứ chưa tiến xa như với em. Người đó tuy là con đại gia nhưng hay ỷ lại, không biết phấn đấu nên người yêu em mới chia tay.

Ảnh minh họa

Gần đây em vô tình lục lại Facebook của người yêu và thấy hình 2 người đó đi chơi xa với nhau rất tình cảm. Tự nhiên em cảm thấy khó chịu ghê gớm. Suốt ngày em cứ bị ám ảnh chuyện họ ở bên nhau vài ngày rồi suy nghĩ đủ thứ linh tinh.

Em biết em là hiện tại, người kia là quá khứ nhưng không hiểu sao em vẫn cảm thấy bực bội lắm. Đôi khi em khó chịu vì không giàu như người cũ để lo cho người yêu, đôi khi lại tức tối vì mình là người đến sau. Em như phát điên lên. Làm sao để em không bị quá khứ đó ám ảnh nữa?./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: tình cảm , Facebook , người yêu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok