Giáo dục

62% học sinh vẫn lo sợ, chưa dám đến lớp sau vụ 6 cô trò bị đâm chém ở Thanh Hóa

Sáng 4/5, một ngày sau khi xảy ra vụ án mạng chấn động dư luận ở Thanh Hóa khi 6 cô trò bị kẻ “cuồng loạn” xông vào trường đâm chém, khiến 1 người tử vong, do đang lo sợ nên 62% học sinh trường này chưa dám đến lớp.

Sáng nay, thứ 7 nhưng là ngày làm việc bù cho dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, trường tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa nói riêng và ngành giáo dục nói chung vẫn có kế hoạch cho học sinh học bình thường.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, ông Lê Văn Quang – Hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Lương cho biết, đến 8h ngày 4/5, mới có 89/232 (38%) học sinh tới lớp. Lớp ít nhất là lớp 2B, có 5/24 học sinh đi học, nhiều nhất là lớp 3A, có 15/26 học sinh tới trường.

Hơn 7h sáng, nhưng học sinh trường tiểu học Đồng Lương vẫn tập trung trước cổng trưởng mà chưa dám vào lớp vì vẫn con lo sợ.

Theo ông Quang, nguyên nhân việc gần 62% học sinh không tới lớp là do phụ huynh và các em vẫn còn lo sợ, bất an sau vụ nam thanh niên xông vào trường đâm chém 5 học sinh và giáo viên khiến 1 em tử vong; ngoài ra do hôm nay trùng vào ngày thứ 7 cuối tuần nên phụ huynh “ngại” đưa con đi học mà cho ở nhà để sang tuần đi luôn.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã động viên ổn định tâm lý cho cán bộ giáo viên. Ngoài ra, nhà trường, giáo viên đã kết hợp với chính quyền địa phương đã tuyên truyền tới các phụ huynh là nghi phạm đã bị bắt, công tác an ninh sẽ được thắt chặt và đảm bảo để họ yên tâm cho con em đi học.

Hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Lương (thứ 2 bên phải) ra tận cổng trường đón và động viên phụ huynh, học sinh.

Theo quan sát của PV, hơn 7h sáng nay, dù đã đến giờ vào lớp nhưng chỉ khoảng vài chục học sinh tới trường, tiếp đó số học sinh tăng lên.

Hiệu trưởng nhà trường ông Lê Văn Quang và một số giáo viên đã ra tận cổng trường đón học sinh, nắm bắt tâm lý và động viên phụ huynh khi họ đưa con tới lớp.

Khi được hỏi, tất cả các phụ huynh đưa con em tới trường đều cho hay, họ khá bất an, ám ảnh sau khi vụ án mạng xảy ra.

Nhiều học sinh cho biết thêm, phần lớn các em đang sợ hãi, thương các bạn bị tử vong và bị thương do kẻ “cuồng loạn” gây ra, nhất là em Ph. – nạn nhân bị đâm tử vong.

Từ sáng, ông Lê Minh Tưởng, công an viên xã Đồng Lương đã được điều tới trực trước cổng trường tiểu học Đồng Lương để đảm bảo công tác an ninh. Việc này sẽ được duy trì tới khi nào tình hình ổn định mới thôi.

Phòng phòng của lớp 5A - nơi em Ph. bị đâm tử vong đã được khóa lại.

Phòng học của lớp 5A – nơi em Ph. bị đâm tử vong khi đang ngồi trên bàn học, nằm ở tầng 2 của dãy nhà bên phải của trường từ cổng vào đã được nhà trường cho khóa lại. Học sinh được tạm thời chuyển xuống phòng Âm nhạc để học trong thời gian tới. Do cô Trần Thị Thanh – giáo viên chủ nhiệm lớp 5A bị thương ở tay trong quá trình can ngăn hung thủ đâm học sinh nên trường đã bố trí giáo viên khác thay cô này để quản lý lớp.

Rất ít học sinh tới lớp sau vụ án mạng kinh hoàng.

Trong quá trình tác nghiệp, vô tình PV phát hiện một nhóm học sinh cả nam và nữ tập trung tại khu vực nhà vệ sinh, bể nước của trường ngồi khóc. Khi hỏi thì các em trả lời là đang học lớp 5A (lớp nạn nhân Ph. bị đâm tử vong). Nguyên nhân các em khóc là do thương bạn mình là người hiền lành, nhưng “xấu số” nên không còn cơ hội để tới lớp.

Đầu giờ buổi sáng nay, do số lượng học sinh tới lớp ít nên nhà trường cho các em cùng giáo viên dọn dẹp vệ sinh, động viên ổn định tâm lý …

Rất ít học sinh tới lớp sau vụ án mạng kinh hoàng.

Một số học sinh lớp 5A ngồi ôm nhau khóc tại khu vực nhà vệ sinh của nhà trường, khi thấy PV các em "vội" rửa mặt và đi vào lớp.

Hiện, nguyên nhân vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Xuân Chinh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok